![]() |
Hồi tháng 3 vừa rồi, ông Bush đã có bài diễn văn đầu tiên kể từ khi rời vị trí người đứng đầu nước Mỹ. |
Nói chuyện cùng nhóm học sinh đang chuẩn bị tốt nghiệp, ông Bush hóm hỉnh: "Và bây giờ, tôi, cựu tổng thống Mỹ, lại ở đây với chiếc cặp nhựa trên tay. Cuộc sống đang trở lại bình thường".
Kể từ khi rơi khỏi nhiệm sở hồi tháng 1 vừa rồi, cuộc gặp hôm 21/5 với các học sinh là một trong những lần xuất hiện hiếm hoi của chính trị gia bang Texas. Tâm sự cùng các bạn trẻ, ông Bush chia sẻ, rời khỏi nhiệm sở giống như trút bỏ được một gánh nặng.
"Tôi không còn mang tâm lý phải có trách nhiệm lớn lao như trước đây còn làm việc tại phòng Bầu dục. Và thành thực mà nói, đó là một cảm giác tự do", ông nói.
Tờ Roswell Daily Record đưa tin, sự có mặt của cựu tổng thống Bush đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của cộng đồng người dân ở bang New Mexico. Cả hội trường đứng dậy chào đón cựu tổng thống bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Trong khi tiếp xúc cùng học sinh và các giáo viên của nhà trường, ông Bush đã đề nghị không quay phim cũng như từ chối trả lời phỏng vấn.
Để động viên các học sinh chăm chỉ học tập, ông đã viện dẫn chứng về cựu chiến binh Christian Bagge bị mất hai chân trong cuộc chiến ở Iraq. Ông Bush kể lại chuyến thăm binh sĩ ấy ở trung tâm y tế quân đội Brooke ở thành phố San Antonio, bang Texas và bày tỏ mong muốn Bagge sẽ bình phục, có thể chạy được. Một ngày nọ, trợ lý bước vào phòng làm việc của ông và thông báo rằng, Bagge đang đợi ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng và muốn gặp tổng thống.
Theo Brisbane Times, hồi tháng 3 vừa rồi, ông Bush đã có bài diễn văn đầu tiên kể từ khi rời vị trí người đứng đầu nước Mỹ. Trong phần cuối bài nói chuyện tại trường học, ông Bush bày tỏ hy vọng chính quyền Tổng thống Obama sẽ thành công. Cựu tổng thống thứ 43 của Mỹ cũng thông báo ông đang viết về một cuốn sách về những quyết định khó khăn đã phải đưa ra trong thời gian còn tại nhiệm.
Bình Minh