Sau vụ cãi thầy bỏ về Brazil, Robinho lại bị nghi liên quan tới một vụ hiếp dâm tại hộp đêm. Ảnh: AP. |
Hôm 27/1, Robinho đã bị cảnh sát tạm giữ, thẩm vấn và lấy mẫu DNA chỉ hai ngày sau khi từ Brazil quay lại Anh. Tiền đạo 25 tuổi và người phát ngôn của mình đều khẳng định anh vô tội.
Một nhân chứng kể lại trên The Sun: "Cậu ấy và một số đồng đội ở Man City mua nhiều champagne, Robinho rất vui vẻ đêm hôm đó". Khi ra về, siêu sao Brazil còn để lại 400 bảng tiền boa.
Cảnh sát không tiết lộ danh tính cô sinh viên được cho là nạn nhân của vụ hiếp dâm. Một số nguồn tin cho hay, cô gái từng trải qua cú sốc lớn ở thời niên thiếu khi chứng kiến một người họ hàng thân thiết bị đâm đến chết. Phải thời gian rất lâu sau tinh thần và tâm trạng của cô mới trở lại bình thường.
Hộp đêm The Space đang bị cảnh sát phong tỏa để điều tra. Ảnh: The Sun. |
Sau khi Robinho bị nghi liên quan tới vụ hiếp dâm, Vua bóng đá Pele lên tiếng chỉ trích anh đang góp phần làm xấu mặt bóng đá Brazil. Trong khi đó, HLV đội bóng xứ sở samba Dunga lại lên tiếng bênh vực học trò: "Cậu ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để chứng minh mình trong sạch và sáng tỏ vấn đề".
Chỉ 24h sau khi trở về từ đồn cảnh sát, siêu sao 25 tuổi đã lập công giúp Man City giành thắng lợi 2-1 trước Newcastle. Ngay sau khi trở lại tập luyện, các đồng đội tỏ ra rất ủng hộ anh và tin tưởng anh vô tội. Trong suốt trận đấu, người hâm mộ liên tục kêu tên Robinho.
Hoàng Trang