Đội tuyển Hà Lan bẽ bàng rời Euro 2012 sau 3 trận toàn thua ở vòng bảng. Ảnh: Standard. |
Hôm qua, đội tuyển Hà Lan phải nói lời chia tay với Euro 2012 ngay ở vòng bảng sau trận thua 1-2 trước Bồ Đào Nha. "Cơn lốc màu da cam" kết thúc cuộc hành trình của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu theo cách không thể chóng vánh và tồi tệ hơn. Hà Lan đứng ở vị trí bét bảng B sau cả ba trận đều thua và chỉ ghi được vỏn vẹn hai bàn thắng.
Đây là cú sốc lớn nhất tại Euro 2012 tính cho tới thời điểm này. Trước đó, Hà Lan được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở Euro lần này với ngôi vị Á quân tại World Cup 2010 và là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại với 37 bàn thắng.
Sau trận thua thảm họa trước Bồ Đào Nha, tiền vệ Robben lên tiếng tiết lộ bí mật không hay về đội tuyển Hà Lan ở Euro 2012. Theo tiền vệ hiện khoác áo Bayern Munich, nội bộ của tuyển Hà Lan đã xảy ra mâu thuẫn. Các cầu thủ chia bè kết phái và không tin tưởng lẫn nhau dẫn tới màn thể hiện thiếu gắn kết trên sân.
"Có nhiều chuyện đã xảy ra trong nội bộ đội tuyển nhưng chúng tôi sẽ giữ điều này cho riêng mình. Chúng tôi đã thua cả ba trận. Đây là một điều khó chấp nhận. Màn thể hiện của đội quá nghèo nàn, thiếu gắn kết, đó là lỗi chung của tất cả từ các cầu thủ, đội ngũ nhân viên, ban huấn luyện... Chúng tôi phải tự nhìn nhận lại bản thân để tìm nguyên nhân thất bại. Tuy nhiên đôi khi có những điều rất khó để giải thích. Trong trận đấu với Bồ Đào Nha, chúng tôi đã khởi đầu rất tốt nhưng sau đó mau chóng đánh mất hình ảnh của chính mình", Robben chia sẻ.
Trong khi đó, đội trưởng Van Bommel cũng thừa nhận rằng bầu không khí trong đội không còn được thoải mái như hồi ở World Cup 2010: "Tôi là đội trưởng và tôi luôn bảo vệ các đồng đội của mình nhưng tôi phải thừa nhận rằng bầu không khí trong đội đã khác rất nhiều so với hai năm trước. Tôi cũng không biết tại sao lại như thế. Đó là cảm nhận của riêng tôi, tôi không hề chia sẻ điều này với ai khác".
Lan Chinh