Tiền đạo Công Vinh trong vòng vây báo chí. |
Sang Bangkok chưa đầy ba ngày, các học trò của của HLV Riedl đã nhanh chóng trở thành những nhân vật được báo chí chăm sóc đặc biệt.
Không chỉ có báo chí trong nước với gần 30 phóng viên từ Việt Nam "tháp tùng" đội tuyển, hàng loạt hãng truyền hình, thông tấn quốc tế như Reuters, AP, AFP, Sport News Television (Anh), Al Jareeza Sport Chanel (Qatar), Abu Dhabi TV (Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất)… với không dưới 20 phóng viên cũng nhập cuộc săn đón tuyển Việt Nam.
HLV Riedl chỉ đạo các học trò. |
Dù chỉ là một buổi tập nhẹ của tuyển Việt Nam, cánh phóng viên quốc tế cũng tay máy, tay bút quay phim, chụp ảnh, ghi chép miệt mài. Kết thúc buổi tập, HLV Riedl xởi lởi bước ra rìa sân với nụ cười thật mềm mại: "Các bạn định phỏng vấn tôi phải không? Cứ thoải mái nhé".
Rồi ông Riedl nói luôn: "Hôm nay tôi chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ mang tính chất thư giãn, tôi không muốn họ lúc nào cũng tập chiến thuật, như thế sẽ rất mệt mỏi. Còn ngày mai chúng tôi sẽ có buổi tập chiến thuật cuối cùng trước khi thi đấu trận tứ kết.
Ở Bangkok hiện nay thời tiết dễ chịu hơn rất nhiều so với Hà Nội. Tại đây, độ ẩm và nhiệt độ đều không cao như ở Hà Nội. Bạn có thể kiểm chứng điều này với đội tuyển Australia, họ là những người cảm nhận rõ sự khác biệt này hơn bất cứ ai. Ở đây chúng tôi tập luyện mà chẳng bị ra mồ hôi, còn tại Hà Nội thì nói thật là cứ ướt như tắm".
HLV Riedl nhận xét về đối thủ Iraq: "Tôi đã xem Iraq thi đấu qua truyền hình. Ngoài số 10 Mahmoud, cầu thủ số 5 Akram cũng rất đáng chú ý. Đây là một tiền vệ tấn công có lối chơi bao quát và rất thông minh.
Theo tôi, Iraq là một đối thủ mạnh bởi họ đã lọt vào đến vòng đấu này bằng vị trí nhất bảng A. Thực sự là sẽ rất khó khăn cho chúng tôi, bởi tuyển Việt Nam không phải là đội bóng chiếu trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tận dụng cơ hội của mình".
Ở vòng tứ kết (ngày 21/7), Việt Nam gặp Iraq tại Bangkok (20h20'); còn Nhật Bản đấu với Australia ở Mỹ Đình (17h20').
Ngay sau khi hỏi HLV Riedl, các phóng viên quốc tế lại quay sang tìm cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất Việt Nam Lê Công Vinh để phỏng vấn. Trả lời Sport News Television (Anh), Công Vinh nói: "Đội tuyển Iraq là một đội bóng rất mạnh. Họ có ba cầu thủ rất nguy hiểm là số 10 (Younis Mahmoud), số 5 (Nashat Akram) và số 11 (Hawar Mulla). Thời tiết ở Bangkok lúc này rất mát mẻ dễ chịu, rất thuận lợi với tuyển Việt Nam. Được tham dự một trận tứ kết ASIAN Cup như thế này là một điều hạnh phúc nên cá nhân tôi và toàn đội đã đặt quyết tâm sẽ thi đấu hết mình". |
(Theo Tiền Phong)