Trong buổi lễ tôn vinh mình, cô hồi tưởng lại chuyến du lịch đầu tiên đến Hollywood. Chính cô lúc đó cũng rất thích thú và ngưỡng mộ những ngôi sao khác. Người đẹp dành hẳn hai cuộn phim chỉ để chụp tên những diễn viên được khắc ở đại lộ nổi tiếng. Chính thời khắc ấy, nàng đã cầu nguyện để một ngày, mình có thể được lưu danh trên con đường nhỏ.
Tuy nhiên, kể từ khi trở thành thành viên của kinh đô điện ảnh, Renee lại chưa bao giờ hình dung ra viễn cảnh của ngày hôm nay: “Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện được trở thành trung tâm của vũ trụ thế này”. Có lẽ cuộc vui của Renee chỉ hơi thiếu một yếu tố: đó là người bạn đời của cô Kenny Chesney đang bận lưu diễn không tham dự được.
Bạch Kim