Cầm đầu băng nhóm thực hiện hàng loạt những vụ rạch đùi nữ sinh đó là Tài “Hen”, tên thật là Nguyễn Thành Tài (27 tuổi, phường 4, thị xã Tây Ninh). Gia đình Tài “Hen” là đại lý vé số giàu có tiếng trên đất thị xã Tây Ninh nên hắn tiêu tiền như nước. Tuy nhiên, với bộ dạng ốm yếu và hèn nhát, Tài “Hen” chẳng hù dọa được ai.
Muốn có chỗ đứng trong giới giang hồ và trở thành “bang sói” thâu tóm bọn đám thanh niên lang thang, Tài chỉ còn cách vung tiền. Tuy cố gắng đốt tiền nhiều lắm, Nguyễn Thành Tài cũng chỉ có cái hỗn danh Tài “Hen”. Tên hắn đi kèm với biệt danh “hen” là do nhỏ mỗi lần bị đám bạn hù dọa là hắn thở khò khè như người bị bệnh suyễn.
Tài "Hen" (trái) và Phạm Thanh Duy bị công an bắt giữ. |
Bước vào tuổi trưởng thành, Tài “Hen” thầm thương trộm nhớ một nữ sinh trung học phổ thông. Nhưng cái bộ vó xanh mét bệnh hoạn, giọng nói eo ẻo và học dốt lại hay tụ tập ăn chơi nên cô nữ sinh trung học sợ hãi lánh xa. Hận tình, Tài “Hen” bỏ học giữa chừng và luôn nguyện lời thề “ Cưa được con nào thì chơi cho đã rồi bỏ”.
Làm theo “lời thề”, Tài hàng ngày canh ở các trường rồi chạy những chiếc xe tay ga đắt tiền lởn vởn để tìm các nữ sinh làm quen. Nhưng “chiêu” cua gái này vẫn chưa bắt được “mồi”, hắn vòi tiền cha mẹ mua ôtô BMW 2 cửa màu đỏ giá 60.000 USD. Từ khi có ôtô, hắn bắt đầu nổi tiếng chốn ăn chơi về chuyện sát gái và coi tiền như rác. Muốn quen cô nào hắn tặng xe tay ga đắt tiền cho cô đó.
Sau khi cá dính câu, Tài “Hen” đưa các em vào khách sạn rồi chụp ảnh, quay phim cảnh “mát”. Chán chê, hắn rũ bỏ nạn nhân không thương tiếc rồi tiếp tục đi cua gái. Cũng từ đây, Tài “Hen” nuôi dưỡng ước mơ làm ông trùm giang hồ Tây Ninh. Hàng ngày, hắn cùng đám “cô hồn” lái ô tô khắp khu trung tâm tỉnh để kiếm người sinh sự và sẵn sàng chém dằn mặt.
Kiểu chơi “ngông’ của Tài “Hen” lọt đến tay anh chị là bảo kê gái khu vực huyện Hòa Thành. Ghét thái độ, tay bảo kê này đi tìm Tài “Hen” dằn mặt. Nghe tin, Tài trốn mất dạng. Hôm sau, “công tử” Tài thuê con nghiện Ngữ đi tìm tên bảo kê để đòi nợ máu. Được anh Tài “Hen” khích lệ Ngữ xách mã tấu chém chết đàn em thân tín tay bảo kê.
Được ân xá, giảm án, Ngữ được ra tù tháng 10/2010 và được Tài “Hen” cho tiền xài ma túy trở lại. Con nghiện này chẳng làm gì cả mà cứ bám theo Tài “Hen” chờ phát tiền cho những cữ phê ma túy. Chẳng biết làm gì “thấy vui” và thêm danh tiếng, Tài “Hen” bày trò rạch đùi nữ sinh, xúi Ngữ hành động và mấy đàn em hành động.
Xe máy gây án và dụng cụ thiết kế cao dao lam 7 lưỡi để rạch đùi nữ sinh. |
Hắn ngấm ngầm nuôi dưỡng ý đồ thành “bang sói” ở địa phương. Đám giang hồ ở lãnh địa ở Tây Ninh kể rằng, trước khi âm mưu thực hiện những phi vụ rạch đùi nữ sinh, Tài “Hen” từng huênh hoang tuyên bố với đám thanh niên lang thang: “Tao gây án bằng cái đầu và bằng tiền. Cái đầu giúp tao ngoại phạm. Nếu bị úp sọt (bị bắt) thì tao xài tiền. Công an cũng bó tay trước bó tiền của tao. Không tin, vài ngày nữa, tao sẽ làm vài vụ trước mắt Công an cho bay coi”.
Hắn đã làm thật, tất cả những vụ rạch đùi nữ sinh đều diễn ra cách trụ sở Công an không quá 1 km. Để đi rạch đùi nữ sinh, Tài “Hen” mua hai chiếc Yamaha Luvias có màu giống hệt nhau. Một chiếc mang biển số giả và một chiếc có thể mang biển số thật để đánh lạc hướng nhận dạng của nạn nhân. Hắn hứa trả công cho đồng bọn mỗi phi vụ rạch đùi. Sau khi thực hiện một loạt vụ rạch đùi, hắn lệnh cho đám lâu la nằm im chờ đợi.
Trong thời gian đó, hắn ngồi tại đại lý vé số của cha hắn tung tin giả cho những người bán vé số dạo nhiều chuyện đi đồn thổi để gây hoang mang trong dư luận. Sau hơn 10 ngày, kể từ vụ đầu tiên, hắn khoái trá vì thấy Công an vẫn chưa hỏi thăm. Tài “Hen” nghĩ công an quá kém với khả năng “thông mình” của mình nên quyết định cho đàn em xuất hiện.
Khoái chí, Tài “Hen” muốn tăng độ hấp dẫn nên sẽ sử dụng loại dao rạch đùi do hắn tự chế tạo. Loại dao này có 7 lưỡi lam song song để rạch đùi, mông nữ sinh. Nhưng âm mưu của hắn chưa kịp thực hiện đã bị bắt. Mộng làm “bang sói” của Tài “Hen” đã tan biến.
H. An - S. Huỳnh