Sáng 3/3, Dimas Mulkan Saputra cùng bố Subliansyah đi câu cá ở sông Tempakul, Tây Kalimantan. Lúc cậu bé đi bộ dọc bờ sông và khá cách xa bờ, một con cá sấu bất ngờ chồm lên từ dưới nước, ngoạm lấy Dimas và kéo em xuống.
Nhìn thấy con cá sấu dài 6 m kéo con đi, anh Subliansyah liền bơi theo và đấm vào con vật để nó thả con trai mình. Bi kịch thay con cá sấu đã nuốt chửng đứa trẻ vào bụng.
Con vật được tìm thấy vào ngày hôm sau và đưa về làng Muara Bengalon, thuộc huyện Bengalon. Dân làng đã mổ bụng nó ra và tìm thấy thi thể bất động nhưng may mắn còn nguyên vẹn của cậu bé.
Oktavianton, một nhân viên tìm kiếm cứu hộ địa phương cho biết bố đứa bé đã nỗ lực nhảy xuống sông để cứu con nhưng con cá sấu quá nhanh và mạnh.
"Anh ấy đã bơi theo, dùng tay đánh nó nhưng cũng không làm gì được", Oktavianto nói thêm.
Các quan chức cứu hộ nói rằng họ tìm thấy con cá sấu chỉ cách nơi em bị tấn công khoảng 100 m. Nhiều dân làng đã gọi lớn tên "Dimas" với hy vọng đứa trẻ vẫn còn sống khi người ta kéo con cá sấu lên bờ. Tuy nhiên, bầu không khí đột nhiên lắng xuống và dân làng bật khóc khi phát hiện cậu học sinh tiểu học đã chết.
Bongga Losong, trưởng nhóm Cứu hộ thuộc East Kutai SAR Post, cho hay: "Sau khi tìm được con cá sấu, chúng tôi đã mổ bụng nó ra và đưa thi thể đứa bé đến nhà tang lễ. Chúng tôi cũng chôn xác con vật".
Theo trang Merdeka, cái chết của Dimas xảy ra chỉ vài tuần sau khi một bé trai 8 tuổi khác tên Ardiansyah cũng bị một cá sấu ngoạm chết ở làng East Sepaso khi đang tắm dưới sông. Thi thể cậu bé hiện vẫn chưa được tìm thấy.
Hướng Dương (Theo Sun)