Daiana dos Santos lúc bị cảnh sát bắt. Ảnh: The Sun |
Odete Barreto, 22 tuổi, đang mang thai tuần thứ 37 thì bị Daiana dos Santos dụ về nhà ở phía bắc Brazil, với lý do có một số đồ sơ sinh muốn cho.
Ngay khi vừa bước vào, Santos, 21 tuổi, đã dùng một chiếc thớt gỗ đập lên đầu Barreto khiến cô bất tỉnh. Sau đó, người phụ nữ độc ác này sử dụng một lưỡi dao lam cắt phanh bụng của Barreto và lôi đứa bé ra ngoài. Bỏ mặc bà mẹ trẻ giữa sàn nhà, Santos bế đứa bé sơ sinh ra phố và tuyên bố là con của mình.
Tuy nhiên những người hàng xóm thấy nghi ngờ liền chạy vào nhà Santos thì phát hiện Barreto đang nằm trên một vũng máu. Cô và đứa bé lập tức được đưa tới bệnh viện và nằm điều trị trong khoa chăm sóc đặc biệt 15 ngày.
Theo điều tra của cảnh sát thì Santos trở nên tuyệt vọng sau khi bác sĩ thông báo cô không hề có thai như lầm tưởng trước đó. Gặp nạn nhân tại một phòng khám, Santos đã cố gắng thuyết phục bà mẹ trẻ về nhà mình để thực hiện âm mưu cướp con.
Cảnh sát trưởng Adriano Feliz nói trên website R7: "Các bác sĩ nói rằng cô ta không mang thai mà thực chất phần phình ra ở bụng là một u cơ. Vì thế mà cô ta trở nên kích động và muốn bằng mọi cách để có được một đứa trẻ. Cô ta sợ chồng sẽ bỏ nếu biết vợ mình không hề có thai".
Metro đưa tin bà mẹ trẻ Barreto đã được nhìn thấy con lần đầu vào hôm 10/10 khi cả hai xuất viện. Trong khi đó, Santos đang bị cách ly tại một nhà tù nữ với cáo buộc cố ý giết người.
Hướng Dương