![]() |
Alex McLeish bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Ảnh: Telegraph. |
Thông tin trên vừa được xác nhận bởi quyền chủ tịch CLB, Peter Pannu. Hôm qua Alex McLeish nộp đơn xin từ chức thông qua email cho Pannu đang công tác tại Amsterdam. Dù không tiết lộ lý do, giới thạo tin xứ sở sương mù cho rằng chiến lược gia người Scotland bất ngờ từ chức vì ông được CLB Aston Villa liên hệ về thay thế vị trí của HLV Gerard Houllier để lại.
Trước khi nộp đơn, McLeish vẫn còn hai năm rưỡi trong bản hợp đồng mới ký vào tháng 9 năm ngoái với Birmingham. Mùa giải vừa qua đáng thất vọng đối với chiến lược gia 52 tuổi người Scotland. Sau khi bất ngờ đưa Birmingham giành Carling Cup, đội chủ sân St Andrew's thi đấu sa sút tại Premier League và cuối cùng bị rớt hạng dù được cấp 40 triệu bảng để tăng cường nhân lực.
Dù vậy, ban lãnh đạo Birmingham vẫn đặt trọn niềm tin vào McLeish khi đảm bảo một vị trí chắc chắn cho ông và hứa tiếp tục chi tiền để ông mua sắm mùa tới. Trước việc McLeish bất ngờ từ chức, ban lãnh đạo Bimmingham tỏ ra rất tức giận: "Chúng tôi đã cấp cho ông ấy khá nhiều tiền để tham gia thị trường chuyển nhượng, luôn tin tưởng và ủng hộ ông ấy vậy mà cái chúng tôi nhận được lại là lá đơn từ chức và sự bỏ trốn", quyền chủ tịch Peter Pannu bức xúc trả lời báo giới.
Về việc chiến lược gia người Scotland được Aston Villa liên hệ, Peter Pannu cho biết: "Chúng tôi không đổ lỗi cho bất cứ CLB nào khác khi mọi việc chưa được sáng tỏ. McLeish vẫn còn hợp đồng với Birmingham và ông ấy không được phép đàm phán với đội bóng khác cho tới khi chính thức chia tay Birmingham".
Hôm nay, lãnh đạo Bimmingham City và Alex McLeish sẽ có cuộc gặp trực tiếp để đưa ra quyết định cuối cùng về việc HLV người Scotland xin từ chức.
Lan Chinh