Gạch ĐT không dễ vượt qua Bình Định. |
Mitsustar Hải Phòng - Pjico SLNA: Khó đoán
Nếu đem trận hòa 4-4 trên sân Vinh giữa 2 đội cách đây 3 tháng (ngày 13/3) ra so sánh thì trận chiều nay sẽ có hai mặt. Nếu SLNA quyết tâm thì trận cầu sẽ nóng bỏng, ngược lại, trong trường hợp HLV Nguyễn Văn Thịnh muốn bảo toàn lực lượng cho V-League thì trận đấu sẽ ít hấp dẫn hơn. HLV Thịnh cho biết, Văn Quyến và Huy Hoàng đang quá tải vì vừa mới ở đội tuyển trở về. Có thể hiểu cả 2 khó có thể thi đấu trọn vẹn và như thế SLNA rất khó có quyết tâm cao. Dù Công Vinh khẳng định "sẽ thi đấu hết mình để có kết quả tốt nhất để lấy lại niềm tin cho người hâm mộ xứ Nghệ", nhưng tính chất trận này không khoan nhượng hay không chưa thể nói trước.
Trong khi đó, Chủ tịch CLB đất cảng Nguyễn Anh Tuân cho rằng, dù thiếu Đặng Văn Thành (bị 2 thẻ vàng trận gặp SĐNĐ) nhưng toàn đội quyết tâm giành chiến thắng. Điều ông Tuân lo ngại nhất vẫn là vấn đề trọng tài, như 2 trận gặp SĐNĐ và Hòa Phát mới đây, Hải Phòng luôn là nạn nhân của những quyết định rất khó hiểu từ trọng tài.
Bình Dương - HAGL: Bầu Đức khó phục thù
Trên sân Gò Đậu ngày 5/3, chủ nhà đã khiến ĐKVĐ HAGL lần đầu tiên thua trận ở V-League mùa này. Chính trận thua 1-3 đó làm cho HAGL bị khựng lại và họ đang dần bị tụt xa khỏi cơ may bảo vệ chức vô địch mùa này. Lần gặp lại ngày mai, HAGL có sự trở lại của trung vệ Duy Quang, nhưng vắng thủ môn Văn Hạnh và nhất là Quang Trãi tiếp tục bị đau từ trận gặp Bình Định nên đoàn quân của bầu Đức khó phục thù. Trong khi đó, chủ nhà tuy chưa hết sốc vì trận thua GĐTLA mới đây, nhưng vẫn tỏ ra đồng đều hơn ở cả 3 tuyến.
Sự hồi phục của Philani được khoảng 80-90% giúp cho ban huấn luyện BD yên tâm hơn trong việc biến hóa lối chơi ở thế công. Giám đốc kỹ thuật Trần Văn Phúc cho Thanh Niên biết: "HAGL đã biết bài của BD, chắc chắn sẽ tập trung phong tỏa Kesley, vì vậy BD cần phải chơi đa dạng hơn, khóa chặt Kiatisak mới có hy vọng thắng".
GĐTLA - Hoa Lâm Bình Định: Không dễ cho ông Calisto
Trong những đối thủ khó chịu nhất của GĐTLA từ trước đến nay, đội bóng đất võ được coi là một miếng xương khó gặm của thày trò Calisto. GĐTLA từng có trận thua BĐ đến 1-4 ở Cúp QG trên sân Long An 2 năm trước và mới đây đã hòa 1-1 với đội quân của HLV Arjhan một cách chật vật. Cho nên, GĐTLA dù có ưu thế sân nhà vẫn không thể coi là nhỉnh hơn. BĐ là đội biết chơi phòng ngự phản công rất hay nên HLV Calisto có thể phải từ bỏ sở trường. Ngay những tình huống cố định, GĐTLA dù có chuyên gia đá phạt Santos vẫn chưa hẳn mạnh hơn BĐ khi chính Phan Quý Hoàng Lâm là người đã sút quả phạt thần sầu gỡ hòa cho BĐ. Nếu anh em nhà Carlos không có bàn thắng sớm giải tỏa tâm lý thì nhiều khả năng trận đấu này phải đá thêm hiệp phụ và khi đó chưa biết kết cục sẽ thế nào.