Em và anh quen nhau thật tình cờ, chỉ là đi uống nước nói chuyện với bạn bè mà đã quen nhau. Cả anh và em đều có điểm chung là chưa có mảnh tình vắt vai nào và chúng mình đến với nhau đều là mối tình đầu của nhau.
Ngày đầu tiên gặp mặt ấy, tối về em đã mất ngủ vì biết người em mong đợi đã xuất hiện. Rồi chúng mình liên lạc với nhau bằng những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn, em đã tâm sự với mẹ rằng ngày nào không nhận được tin nhắn của anh ngày đó em như lửa đốt.
Em và anh quen nhau được nửa năm thì em nhận được lời tỏ tình của anh. Nhớ cái ngày tỏ tình anh tặng hoa và chocolate và cái hôn vội ở đầu ngõ vì sợ hàng xóm nhìn thấy.
Rồi em quyết định cuộc đời này sẽ mãi đi cùng anh khi em biết anh yêu em thế nào. Ngồi trên máy bay khi anh đi Đà Nẵng, vừa xuống sân bay anh đã gọi ngay điện thoại cho em, anh bảo anh thấy tủi thân khi ngồi trên máy bay có một đôi yêu nhau nắm tay anh nói giá như có em bên cạnh. Chắc hôm đó anh nhắc em nhiều quá, nên em đi đường bị ngã xe, em cũng tủi thân vì không có anh bên cạnh để vỗ về em. Rồi ngày anh về thấy vết thương trên cánh tay, anh xót em: "thà cho anh bị ngã xe thay em còn hơn phải để em bị đau". Vết thương em đỡ đau nhiều khi anh nói câu này.
Đã gần 2 năm mình quen nhau cũng không dài lắm nhưng cũng để hiểu rằng chúng mình không thể sống thiếu nhau, giờ đây chúng mình đang cùng chuẩn bị cho ngày nên duyên. Ngôi nhà và những đứa trẻ đang ở trước mắt chúng ta và em biết cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng không là gì khi bên em có anh đồng hành trong cuộc đời này.
Và mẹ không phải lo tình duyên em lận đận nữa vì em đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.