Người phát ngôn chính phủ Anucha Burapachaisri cho biết chiều 7/10 Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã đến căn cứ không quân Wing 23 ở thành phố Udon Thani, tỉnh Nong Bua Lam Phu. Vợ chồng Quốc vương sau đó, lúc 20h, di chuyển bằng ôtô đến Bệnh viện Nong Bua Lam Phu để thăm những người bị thương.
Tại đây vợ chồng Quốc vương gặp và động viên Wassana Phothipol, người mất con gái, ba cháu trai và hai người thân trong vụ thảm sát tại nhà trẻ ở huyện Na Klang. Wassana cho biết đây là mất mát đau đớn nhất trong cuộc đời cô và gia đình hiện có đủ sức mạnh để bước tiếp nhờ sự hỗ trợ của Nhà vua. Matcha Wanee, người cũng mất con trong vụ xả súng hàng loạt, nói cảm thấy được an ủi khi vợ chồng Quốc vương chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.
Sau đó vợ chồng Quốc vương đến Bệnh viện Udon Thani ở Udon Thani. Quốc vương và Hoàng hậu đã hỏi thăm tình hình bé trai 3 tuổi bị thương trong vụ thảm sát và đang điều trị tại bệnh viện. Vợ chồng Quốc vương còn gặp cha mẹ của cậu bé và động viên họ.
Theo Bangkok Post, Quốc vương cho biết sẽ tài trợ chi phí điều trị y tế cho các nạn nhân bị thương và tang lễ cho nạn nhân xấu số trong thảm kịch tại trường mầm non ở huyện Na Klang khiến 37 người thiệt mạng. Hiện 7 trong số 10 nạn nhân bị thương vẫn điều trị tại bệnh viện, ba người khác bị thương nhẹ đã xuất viện vào đầu giờ chiều 7/10.
Thủ tướng Prayuth Chan-ocha chiều 7/10 cũng có mặt thăm hỏi gia đình các nạn nhân và đặt hoa tưởng niệm ở hiện trường vụ thảm sát. Thủ tướng Prayuth cũng cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Bên ngoài hiện trường vụ thảm sát, hàng ngàn người dân tụ tập cầu nguyện và khóc thương cho các nạn nhân xấu số.
"Tôi đã khóc nhiều đến cạn kiệt nước mắt. Trái tim tôi tan vỡ khi vợ con ra đi", Seksan Sriraj, 28 tuổi, người có vợ mang thai tháng thứ 8 làm việc tại trường mầm non là nạn nhân vụ thảm sát cho biết. "Vợ tôi và con tôi đã về chốn bình yên. Tôi đang sống và sẽ phải sống. Nếu tôi không thể tiếp tục, vợ con tôi sẽ lo lắng cho tôi và họ không thể yên lòng để tái sinh ở kiếp sau".
Vụ thảm sát bằng súng và dao xảy ra ở một trường mầm non tại huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lam Phu khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó có 23 trẻ em. Khoảng 10 người khác bị thương, trong đó một số người bị thương rất nặng. Hung thủ là Panya Khamrab (34 tuổi), người bị đuổi khỏi ngành cảnh sát vì sử dụng ma túy. Sau vụ tấn công, Panya bỏ chạy khỏi hiện trường, về nhà giết hại cả vợ con rồi tự sát.
Đêm 6/10, những chiếc quan tài chở thi thể các nạn nhân đã được đưa đến một nhà xác ở thành phố Udon Thani. Các tòa nhà chính phủ Thái Lan sáng 7/10 cũng kéo cờ rủ nhằm để tang các nạn nhân trong vụ xả súng.
Thảm kịch ngày 6/10 là vụ xả súng hàng loạt chết nhiều người nhất kể từ sự cố năm 2020, trong đó một binh sĩ đã bắn chết 29 người và làm bị thương hơn 50 người khác trong một cuộc tấn công kéo dài 17 giờ ở Nakhon Ratchasima, một tỉnh phía đông bắc Thái Lan.
Sơn Nam (Theo BKP, Khaosod, AP)