Bạn không thể chữa lành tâm hồn mình vì cuộc sống đang chìm trong áp lực và những mâu thuẫn. Đó có thể là những nỗi lo về tiền bạc, tài chính, hoặc phải kết thúc các mối quan hệ thâm tình. Bạn không muốn mất đi thứ gì, càng không muốn đối đầu trực diện. Do đó, bạn lẩn trốn trong "vỏ ốc" và tĩnh lặng, không muốn suy nghĩ, cũng không giải quyết dứt điểm. Bạn biết rõ gốc rễ vấn đề, nhưng bất lực trong việc đưa ra cách xử lý, nên cứ làm ngơ như thể chưa có gì xảy ra. Bạn không thể trốn mãi được đâu, sẽ có lúc bạn đâm đầu vào ngõ cụt. Lúc đó, bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với tình huống xấu nhất. Tốt hơn là hãy nghĩ ra giải pháp sớm đi!