Cực đoan
Cuộc sống của bạn chỉ có hai màu đen trắng, không có màu sắc gì khác. Bất luận thế nào, bạn đều nhìn sự việc theo góc độ xấu nhất, luôn suy nghĩ đến những tình huống tồi tệ. Bạn không thể hưởng thụ việc gì một cách vui vẻ từ khi nó bắt đầu cho tới khi kết thúc. Ngay khi bắt đầu, bạn đã rất lo lắng, sợ xảy ra thất bại. Thậm chí, sau khi thành công thuận lợi, bạn cũng không vui vẻ lắm, bởi bạn theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nên sẽ tiếp tục cho rằng vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thiện và còn nhiều sai sót. Nếu bạn không có cái nhìn tích cực lên, tiếp tục thái độ tiêu cực như hiện giờ, việc tốt của bạn cũng có thể biến thành việc xấu đấy.