Không nguyên tắc và quyết đoán như con trưởng, con thứ mang tính cách rất riêng: Biết cân bằng, điều chỉnh cảm xúc để làm vừa lòng tất cả mọi người.
Không thể hoàn hảo như anh, chị mình nhưng lại khó có thể dễ thương như đứa em mới ra đời, con thứ trở nên linh hoạt và biết kết nối mọi người với nhau. Có lẽ chính bởi hay bị tủi thân, cảm thấy bị bỏ quên nên con thứ đã học cách tự lập và nghĩ cho chính mình.
Dẫu vậy, con thứ có tham vọng, ý chí thiết lập những mục tiêu lớn. Có thể họ hay gặp thất bại nhưng lại rất biết cách để đối mặt với khó khăn trong cuộc sống và trở nên mạnh mẽ hơn.