Lý do bạn nhìn cũng không đến nỗi nào mà đường tình trắc trở là bởi trực giác của bạn rất kém, không nhạy bén, tinh tế. Trong vấn đề yêu đương lẫn cuộc sống hàng ngày, bạn rất khó cảm nhận được những đánh giá của người khác đối với mình, bạn cũng không để ý đến việc bọn họ thích hay là ghét mình, bởi vì bạn chỉ mãi sống trong thế giới riêng. Dù cho có người chủ động thể hiện sự quý mến với mình, bạn cũng vô tình lơ là điều đó, bởi lẽ bạn không đủ tinh ý để nhận ra người ta thích mình. Tuy là bạn không cố ý làm vậy, nhưng dưới góc nhìn của người đó, việc bạn không có bất kỳ phản ứng gì sẽ làm cho họ chán nản mà bỏ cuộc.