Lý trí khiến bạn tỏ ra thờ ơ, vô tâm và lạnh lùng khi yêu, bởi bạn không muốn để lộ điểm yếu trước nửa kia, càng không muốn tỏ ra quỵ lụy hay thua thiệt. Bạn nghĩ rằng trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó thua. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi mà thôi, ẩn sâu trong cảm xúc, bạn vẫn luôn có sự quan tâm vô bờ bến đến người ấy, thậm chí bị ám ảnh và không thể thoát khỏi hình bóng của họ. Bạn rất yếu đuối và mong manh khi yêu.
Bạn chỉ cố gồng mình mạnh mẽ và cứng rắn, không muốn phải nhận thua trước người ấy, hy vọng nửa kia sẽ phải "chạy theo" bạn và ngoan ngoãn như một chú cún. Nhưng thực sự, bạn yêu họ rất nhiều và sẵn sàng hy sinh, thay đổi mọi thứ vì người ấy.
Hành vi của bạn xuất phát từ việc bạn từng bị tổn thương rất nhiều bởi những kẻ thích lợi dụng tình yêu. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn ai cũng xấu xa như nhau, đừng nên yêu nữa. Bởi bạn đang "giận cá chém thớt" đấy. Đừng vì những sai lầm trong quá khứ mà để lỡ mất người yêu thương mình thực lòng. Hãy học cách bày tỏ tình yêu tới người ấy, tự tin với sự lựa chọn của mình và trân trọng nửa kia hơn.