Từ chế độ mơ chuyển sang chế độ 'mù'
Bạn quả là kẻ si tình số một trên hành tinh này. Có thể nói, bạn đúng là gã khờ chung thủy, như con thiêu thân lao vào tình yêu bất chấp đúng sai, đạo lý. Bạn hành xử theo bản năng và con tim, rất lụy tình và yêu điên dại. Bạn dám vì người mình yêu mà chịu đủ thiệt thòi, làm đủ chuyện điên rồ nhất. Khi yêu, bạn luôn cố gắng bao dung cho mọi khiếm khuyết của họ, tha thứ cho những lỗi lầm họ gây ra và chịu đủ tổn thương về mình, với mong muốn người ấy hiểu được tấm chân tình của bạn mà nâng niu, yêu bạn nhiều hơn. Tình yêu có thể biến bạn trở nên ngu ngốc và u mê, thiếu tỉnh táo. Dù những người xung quanh có can ngăn, ra sức thuyết phục, bạn vẫn chỉ một lòng hướng về người mình yêu, dù họ xấu xa đến mấy.