Bạn là ông vua, nữ hoàng băng giá, con người vô cảm, lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh. Bạn hầu như không bao giờ chủ động trong các mối quan hệ, nhất là trong tình yêu, cũng không dễ dàng rung động trước bất kỳ ai. Bạn không biết thế nào là tình yêu thực sự, là sự nồng nhiệt khi yêu. Bạn chỉ cảm thấy khó chịu và không thực sự thoải mái khi để cho thứ cảm xúc nóng bỏng và cuồng nhiệt kia làm tan chảy sự băng giá của mình. Vì sợ bị tổn thương và mất đi lý trí, bạn có xu hướng khép mình và trốn tránh tình yêu.
Bạn hoài nghi, thận trọng và không thích tiếp xúc người lạ. Nói chung, bạn không muốn bất cứ ai xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của mình, làm xáo trộn mọi thứ rồi ra đi. Yêu đương khó tính như vậy, thành ra bạn khó mà gặp được "chân ái" sớm. Phải sau 30 tuổi, khi bạn bè và người thân đã có nơi có chốn, chỉ còn mình cô độc, bạn mới nghĩ tới chuyện mở lòng đón nhận tình yêu gõ cửa. Lúc đó, tình yêu đích thực của bạn sẽ xuất hiện.