Yêu đương vào là lú lẫn, không còn tỉnh táo
Bạn hiện tại khá bướng bỉnh trong chuyện tình cảm, thậm chí ngoan cố. Mặc dù về mặt lý trí bạn biết rõ tình cảm không thể cố. Nhưng về mặt tình cảm, bạn lại không sao chấp nhận được hiện thực. Có lẽ suốt thời gian dài thất tình, bạn sẽ không ngừng đau khổ, bi thương, thậm chí còn biến đau khổ thành những hành vi báo thù ngớ ngẩn. Khi yêu một ai đấy, họ sẽ là tất cả của bạn, bạn sẽ cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì họ, đương nhiên cũng không ngại tự làm tổn thương mình và người khác. Thực tế, tình yêu không phải là bộ cuộc sống, khi tình yêu không còn, bạn nên buông tay. Bạn nên sống vì mình, đừng lúc nào cũng sống vì người khác!