Tôi với bạn gái quen được 5 năm. Gia đình tôi ngăn cản nhưng tôi bỏ qua tất cả để yêu em. Cách đây hơn nửa tháng, vì bực bạn gái nên tôi đòi chia tay. Em chấp nhận nhưng sau đó lại níu kéo rồi lại bảo chia tay vì đã hết yêu tôi. Em còn lý do là hết chịu đựng nổi tôi bởi tôi quá tệ. Tôi không tin vì lý do đó, bởi đúng thế thì chị gái và mẹ của người yêu tôi sẽ không bao giờ ra mặt đối với tôi như thế.

Ảnh minh họa.
Mẹ em nói gia đình tôi nhìn thấy mẹ em đều lảng tránh, không chào hỏi gì như người không quen biết. Trước kia, mẹ tôi và mẹ em rất thân, xem như chị em, vậy mà từ khi hai đứa quen nhau lại thành ra như vậy. Mẹ em bảo biết tình cảm của em dành cho tôi rất nhiều nhưng giờ bố mẹ tôi như thế thì thôi, tôi hãy buông tha cho em, có cưới về cũng không hạnh phúc đâu. Mẹ em còn nói hãy cứ để em ra đi, nếu còn duyên với ai thì sẽ quen, còn hết duyên thì em sẽ đi tu. Tôi phải làm sao đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi chia tay em trong đau khổ nhưng bạn gái tôi vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra.
Hoàng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu