Mọi người thường kể: Ôi đêm tân hôn chú rể lôi cô dâu vào phòng và đóng sầm cửa lại, bật điện sáng tưng bừng. Cô dâu háo hức không biết chú rể của mình định gây bất ngờ gì? Lúc đó, chú rể lôi phong bì ra và nói với cô dâu: "Kiểm tiền".
Hồi còn con gái, tôi vẫn được nghe các anh chị kể mẩu chuyện cười này, lúc đó tôi cười nghiêng ngả, sao vui thế cơ chứ, sao lại có những người chồng chẳng có chút lãng mạn nào như vậy. Tuy nhiên, những chuyện đó chỉ nghe cho vui chứ không đọng lại trong tôi chút gì cả. Tôi chẳng bao giờ nghĩ trước, đêm tân hôn của mình thế nào? Tôi không dựng lên một chàng bạch mã, một câu chuyện lãng mạn hay một phòng tân hôn đầy hoa hồng và nến thơm. Vì tất cả chỉ là hư ảo, cái đẹp phải trong tâm hồn và được thể hiện lâu dài.
Thế rồi cũng đến ngày tôi theo chàng về dinh, ngôi nhà do chính chàng chăm chỉ làm nên. Một ngôi nhà nhỏ hai tầng nằm trong con ngõ nhỏ, với những phòng nhỏ, nhưng là công lao của chàng nên tôi yêu quý từng viên gạch trong căn nhà đó, vì đó là mồ hôi nước mắt của chồng tôi.
Ảnh minh họa: IM. |
Ngày cưới, hai họ chuẩn bị tưng bừng, cô dâu non non vừa tròn 24 tuổi, cái tuổi vừa đẹp để cưới chồng. Sau bữa tiệc mặn và tiệc trà linh đình khách khứa, hai họ, anh chị, cô chú, các bác… lần lượt ra về hết, chỉ còn lại hai đứa tôi trong ngôi nhà của anh. Vẫn mặc chiếc váy cô dâu trắng tinh, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi tràn đầy hạnh phúc.
Tôi lên phòng cưới thay đồ và theo anh vào viện, nơi bố anh đang nằm cấp cứu ở đó. Suốt ngày đứng tiếp khách khứa đã mệt, tối vào viện với bố, tôi và anh bên cạnh những người anh chị trong nhà đến bên gường chăm bố. Bố thở thoi thóp bằng chiếc ống thở, ăn bằng ống xông, nhìn bố gắng gượng để được sống từng phút thật xót xa. Mặc dù tôi đã mệt nhũn ra nhưng vẫn cố nắm tay bố, động viên bố, còn bố cũng cố gắng nắm chặt tay tôi, cô con dâu út của bố.
Gần 1h đêm, mọi người vẫn bên bố chăm sóc ông ân cần, bác cả quay sang chồng tôi nói: "Thôi hôm nay mệt rồi, chú đưa cô về nghỉ đi, hôm nay là đêm tân hôn, ưu tiên cô chú không phải trông ông". Hơi lưỡng lự nhưng chồng tôi quay lại chào các anh chị và đưa tôi về. Dọc đường, anh đèo tôi trên chiếc xe máy của anh, tôi gục đầu trên lưng anh và ngủ gật cho đến khi về tới nhà. Vào nhà cả tôi và anh lăn ra ngủ li bì cho đến sáng hôm sau. Chúng tôi cũng quên luôn đêm đó là đêm tân hôn.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trước anh, tôi nhìn anh âu yếm và tôi gọi anh: "Anh ơi? Đêm tân hôn như thế nào hả anh? Em chưa biết thế nào là một đêm tân hôn cả, giờ em chỉ mong giá có một đêm tân hôn "kiểm tiền" thì cũng có quá xa xỉ không anh? Em sẽ không cười nghiêng ngả nữa, vì em còn chằng được như cô gái trong câu chuyện nọ".
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Hoàng Yến