Khi ở bên người yêu mình, em luôn nghĩ đến anh, khi 2 đứa gần nhau em oà lên khóc vì em boăn khoăn không biết em đang phản bội người yêu em hay đang phản bội anh? Em phải làm sao đây? Em nghĩ em đã có quyết định đúng đắn khi từ chối anh, nhưng sao em đã khóc, khóc rất nhiều về quyết định đấy. Không phải vì em sẽ không được ở bên anh mà vì em thấy em làm cả 2 người bạn của em đều buồn và đau lòng.
Cuộc đời có quá nhiều chuẩn mực và ràng buộc, có thể bỏ qua chuẩn mực nhưng không thể phá bỏ ràng buộc vì sẽ làm cuộc sống trở lên náo loạn. Đến với anh nghĩa là em phải phá bỏ tất cả, tất cả những gì em đã nâng niu vun đắp, lao vào một cuộc phiêu lưu cùng anh, một cuộc phiêu lưu thực sự.
Anh đến với em trong khi em đang có một cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ với những ngày tháng lặp đi lặp lại, bình lặng nhưng âm ỉ sự ghê tởm, chợt anh đến bên em như một ngày nắng đẹp, để em quên đi bao ưu tư và được nhớ nhung, được lo lắng và được khóc?
Anh là hiện thân của những ký ức đẹp hay tình yêu? Chính em cũng không thể hiểu nổi, chỉ biết đến bây giờ, đã 1 tháng rồi từ khi em đã cố gắng thuyết phục chính mình phải quên anh đi, thì em lại càng nhớ anh hơn.
Khi đi mua áo cùng người yêu mình em lại tự hỏi liệu anh có mặc vừa chiếc áo này? Em thấy rất thất vọng và xấu hổ về bản thân mình, một đứa con gái hư đốn, yêu một người lại nhớ về một người khác. Và em lại khóc, đến bao giờ em mới thôi khóc hả anh? Đến bao giờ để em không cảm thấy hồi hộp khi có tin nhắn và điện thoại, đến bao giờ để em cảm thấy không có lỗi với người yêu mình, đến bao giờ em có thể nghĩ anh chỉ là một người bạn?
Ai trả lời cho em, chẳng có ai có thể trả lời được cả. Chỉ biết bây giờ em đang sống trong nhiều cảm giác hỗn loạn: đau khổ, nhớ nhung, xấu hổ, có lỗi và buồn.
Anh ơi hình như em đã yêu anh, mặc dù em chưa thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu của anh, anh chỉ nói yêu em, anh chỉ nói muốn có em làm vợ, anh chưa cầm tay em, chỉ mới nhìn vào mắt em.
Những khoảnh khắc ngắn ngủi đốt cháy lòng em.
AYCH ơi! em phải làm sao bây giờ.
ngay260705