![]() |
Quang Thanh mất bình tĩnh khi bị thẻ đỏ và đội nhà thua. |
Trong trận tiếp Khánh Hòa, Bình Dương ra quân với hai ngôi sao được chờ đợi là Lee Nguyễn và Leandro. Tuy nhiên, do lâu ngày mới được ra sân thi đấu nên Lee Nguyễn đã không thể hiện được gì nhiều và bị thay ra sau hiệp 1. Vào hiệp 2, Vũ Phong đã ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà (trước đó, Hữu Chương mở tỉ số 1-0 ở phút 35).
Ở phút 91 và 94, các cầu thủ phố biển ghi liền 2 bàn thắng do công của Trindade và Văn Phong để giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ. Sau trận đấu, hậu vệ đội trưởng Huỳnh Quang Thanh đã có những phản ứng dữ dội với trọng tài. Trước đó, anh đã phải nhận thẻ đỏ do phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng cấm.
Khi về khu kỹ thuật, trước sự la ó và lăng mạ của khán giả quá khích trên khán đài A, hậu vệ Quang Thanh đã đứng bật dậy và văng tục và thách thức khán giả: "Có ngon xuống đây mà đá". Lời nói này của anh lặp lại nhiều lần khiến khán giả Bình Dương nổi nóng. Bên cạnh đó, thủ môn dự bị Đặng Đình Đức cũng hùa theo đôi co với khán giả. Rất may BHL và các đồng đội đã can ngăn hai cái đầu nóng này.
Lường trước chuyện sẽ gặp rắc rối với khán giả khi ra về, BTC sân Bình Dương nhanh chóng tắt điện, khiến sân Bình Dương tối như mực và khán giả phải ra về, còn các cầu thủ chủ nhà thì đổi hướng ra về phía khán đài D. Thông thường, đội bóng đi về hướng khu khán đài A nhưng khi khán giả tụ tập quá đông để chờ các cầu thủ Bình Dương ra nên họ đã đổi hướng ra về. Sau đó, đội phải di chuyển đến một chỗ ở khác vì sợ CĐV quá khích đến đại bản doanh để đập phá.
Đây là trận thua đầu tiên của Bình Dương ở mùa bóng này sau một trận hòa và 1 trận thắng. Hiện họ xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.
Hình ảnh của trận đấu và phản ứng nóng nảy của Quang Thanh:
![]() |
![]() |
Nỗi buồn của các cầu thủ Bình Dương. |
![]() |
Khán giả Bình Dương tỏ rõ sự thất vọng. |
![]() |
Khánh Hòa đã có chiến thắng ấn tượng trên sân khách. |
![]() |
Leandro (phải) chơi mờ nhạt. |
![]() |
Lee Nguyễn sớm bị thay ra. |
![]() |
Quang Thanh phản ứng với trọng tài. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đội trưởng Quang Thanh mất bình tĩnh. |
Đức Đồng