Nhân chuyến vào TP HCM dự gala Quả bóng vàng Việt Nam 2019, chiều 26/5, Quang Hải tới Bệnh viện Chấn thương và Chỉnh hình để thăm một fan nhí có tên Nguyễn Văn Thịnh. Cậu bé là fan ruột của tiền vệ CLB Hà Nội bị xe khách cán gãy chân tuần trước. Trong cuộc gặp gỡ, Quang Hải tặng Văn Thịnh chiếc áo đấu và quả bóng có chữ ký của anh,đồng thời động viên cậu bé sớm hồi phục.
Trước đó, CLB Hà Nội nhận được một bức thư từ gia đình bé Thịnh, quê Thái Bình. Trong thư, cậu bé bày tỏ mong muốn được Quang Hải tặng áo đấu để làm động lực vượt qua nỗi đau.
Theo lời kể của anh Lê Văn Sỹ, bố của Thịnh, cậu bé có niềm đam mê bóng đá rất mãnh liệt. Thịnh có thể bỏ ăn để đi đá bóng và chẳng có món quà gì quý giá hơn với em là được bố mua cho một quả bóng. Đặc biệt là cậu bé rất thần tượng Quang Hải.
Chị Nguyễn Thị Thanh, mẹ của Thịnh, chia sẻ: "Gia đình tôi hy vọng con trai phải thật mạnh mẽ và khát khao vượt qua nghịch cảnh. Đó cũng là lý do chúng tôi gửi lá thư đến CLB Hà Nội để xin chiếc áo có chữ ký của cầu thủ Quang Hải".