Trưa 7/5, đôi nhảy nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc và hai thí sinh top 4 là Hương Thảo và Võ Trọng Phúc có cuộc giao lưu với báo chí sau đêm đăng quang. Cậu bé Vũ Song Vũ vì phải về Hải Phòng sớm nên không thể tham dự buổi họp báo tại TP HCM.
Đôi nhảy nhí giao lưu cùng báo chí sau đêm đăng quang ngôi vị quán quân Vietnam's Got Talent. |
Trải qua một đêm thi đầy căng thẳng nhưng nụ cười tươi tắn và vẻ hồn nhiên, đáng yêu vẫn luôn rạng ngời trên gương mặt hai quán quân nhí. Bé Bảo Ngọc diện váy đỏ rực tung tăng chạy nhảy giữa mọi người còn Đăng Quân ra dáng người lớn khi diện áo sơ mi kẻ ca rô và sẵn sàng trả lời những câu hỏi mà các phóng viên đặt cho em.
Cậu bé cho biết đã đến với bộ môn khiêu vũ dancesport một cách rất tình cờ. "Từ khi còn nhỏ con đã thấy ông bà nội hay cùng các cụ già đi nhảy nên cũng đi theo để xem. Có lần một bà nhảy sai, con nhận ra đã chỉ lại cho bà cụ. Từ đây con cũng khám phá ra mình có năng khiếu và đam mê với bộ môn này nên khi được 8 tuổi con xin bố mẹ cho đi học khiêu vũ. Đây cũng là bộ môn nghệ thuật đầu tiên con theo học". Hiện tại, ngoài dancesport, Đăng Quân còn học nhảy Michael Jackson, nhảy hip hop, học múa và hát tại câu lạc bộ Họa Mi ở Hà Nội. Cậu bé thổ lộ, ước mơ của em là trở thành một vũ công chuyện nghiệp.
Còn cô bé Bảo Ngọc được bà ngoại cho đi học dancesport từ năm 4 tuổi. Ngày nào bà cũng đưa cô bé tới câu lạc bộ để tập nhảy cùng các bạn nhỏ khác. Khi nghe các cô giáo cho biết có cuộc thi Vietnam's Got Talent, bà ngoại Bảo Ngọc đã đăng ký cho cháu dự thi. Bà cũng là người luôn đồng hành cổ vũ cho cô bé trong suốt thời gian em biểu diễn tại TP HCM. Bà chia sẻ: "Xem cháu biểu diễn các động tác nhảy khá mạo hiểm trên sân khấu nhưng tôi không hề lo lắng. Bởi tôi tin cháu mình sẽ làm được. Tôi nghĩ để thành công trong bất cứ lĩnh vực gì thì dù là người lớn hay trẻ nhỏ cũng phải nỗ lực hết sức và tin vào tài năng của mình".
Mẹ bé Bảo Ngọc cho biết chị rất bất ngờ khi nghe tên con mình đoạt giải nhất. |
Còn chị Lan Phương - mẹ bé Bảo Ngọc thì vui vẻ kể: "Khi nghe con mình đoạt ngôi quán quân, gia đình tôi rất bất ngờ. Đây là việc ngoài sức tưởng tượng vì chúng tôi không nghĩ hai cháu lại được đông đảo khán giả ủng hộ và thương yêu như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được đây là sự thật".
Dạy nhảy cho hai quán quân nhí là cô giáo trẻ Quỳnh Trang năm nay mới 18 tuổi. Cô từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Năm 2009, vũ công tuổi teen đoạt Huy chương Vàng giải Vô địch dancesport châu Á tổ chức tại Thái Lan. Cô trở thành giáo viên dạy nhảy từ năm 16 tuổi. Chính cô là người đã giúp Đăng Quân và Bảo Ngọc biên đạo và lên ý tưởng dàn dựng các tiết mục ấn tượng. Nữ vũ công trẻ tuổi chia sẻ: "Tôi rất vui khi học trò của mình đã giành giải cao nhất cuộc thi. Tôi bắt đầu dạy Bảo Ngọc từ năm cô bé được 4 tuổi. Lúc đầu Ngọc cũng chưa có gì nổi bật nhưng chỉ sau một thời gian tập luyện thì cô bé đã bộc lộ tài năng rõ rệt. Từ đó tôi tập trung đầu tư, huấn luyện cho Ngọc nhiều. Còn Đăng Quân thì mới được gửi tới học với tôi khoảng 1 năm nay. Khi dựng bài, tôi đã xếp cặp cho hai bé tập với nhau. Trong quá trình học chung, vì hai bé còn nhỏ nên cũng gặp không ít khó khăn. Các bé biểu hiện cảm xúc rất hồn nhiên, thường hay cãi cọ, chành chọe, trêu chọc nhau trên sàn tập. Bảo Ngọc còn nhỏ nên rất hay nũng nịu. Nhiều khi tôi phải la rầy và tỏ ra rất nghiêm khắc để các cháu chuyên tâm tập luyện".
Về việc sử dụng số tiền thưởng 400 triệu dành cho ngôi vị quán quân, bé Đăng Quân hồn nhiên cho biết: "Đầu tiên là con sẽ dùng số tiền đó để đầu tư, phát triển niềm đam mê của mình. Ngoài ra, con sẽ xin bố mẹ mua một chiếc máy chơi game mới". Còn cô bé Bảo Ngọc lại gây bất ngờ khi bẽn lẽn thổ lộ: "Con sẽ dùng số tiền đó để ủng hộ cho các thành viên bị khiếm thính của nhóm Nghị Lực". Ngoài ra, cũng như Đăng Quân và các trẻ nhỏ khác, cô bé Bảo Ngọc rất mê chơi game. Em dự định sẽ xin bố mẹ trích một phần nhỏ của tiền thưởng để mua cho mình chiếc máy chơi game mới.
Thí sinh Nguyễn Hương Thảo chia sẻ niềm đam mê với thể loại nhạc kịch. |
Còn cô gái Nguyễn Hương Thảo cũng bật mí, lý do dự thi Vietnam's Got Talent ban đầu chỉ là để cuộc sống của mình có sự thay đổi mới mẻ hơn. Khi lọt vào top 4, Thảo đã rất vui sướng và hạnh phúc. "Trong đêm gala mình rất lo lắng vì sợ ko thể hiện tốt phần trình diễn của mình. Thi xong rồi thì mình cảm thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái vì cuối cùng đã làm được. Mình vui quá nên chỉ biết cười thôi. Cũng nhờ tham gia cuộc thi mà mình có cơ hội đứng trên sân khấu lớn để thể hiện niềm đam mê. Nếu không thì cuộc sống của một người làm khoa học như mình đơn giản lắm. Hàng ngày mình chỉ khoác áo blouse, làm thí nghiệm, đọc tài liệu, viết báo cáo...".
Hương Thảo cho biết, niềm đam mê nhạc kịch đến với cô từ sở thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển và Thánh ca trong nhà thờ. "Nghe nhạc Thánh ca khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn. Từ đó mình 'học đòi' hát theo các cô ca sĩ. Mình thần tượng giọng ca nhạc kịch nổi tiếng là Sarah Brightman. Hồi học lớp 10, chị gái của mình ở nước ngoài gửi về cho mình một đĩa thu âm phần nhạc của vở kịch Bóng ma nhà hát - The phantom of the opera, trong đó Sarah Brightman là diễn viên chính. Và tới khi nghe được bài hát Think of me mà mình từng biểu diễn tại bán kết thì mình đã cảm thấy đắm chìm trong niềm đam mê nhạc kịch. Từ đó mình tìm hiểu nhiều về thể loại này. Sau này khi ra nước ngoài du học, mình hay dành thời gian và tiền tiêu vặt để mua vé đi xem nhạc kịch. Thú thực là trước đây mình không chủ định theo đuổi thể loại này mà chỉ đơn giản là nghe thấy thích thì hát theo. Phải tới tận khi tham gia cuộc thi Vietnam's Got Talent thì mình mới thấy có động lực để không chỉ hát mà còn đầu tư vào diễn xuất nữa".
Sau cuộc thi, Hương Thảo dự định sẽ đầu tư học nhạc kịch nhiều hơn và hy vọng sẽ có cơ hội đứng trên sân khấu một lần nữa.
Còn thầy giáo Võ Trọng Phúc thì cho biết, anh cảm thấy rất thoải mái sau đêm gala chung kết. "Bây giờ thì mình không còn hồi hộp, lo lắng vì phải chuẩn bị cho tiết mục dự thi ở vòng tiếp theo nữa. Mình cảm thấy chương trình kết thúc như vậy là rất có hậu. Đi được tới vòng gala là mình đã mãn nguyện và vui sướng lắm rồi", thầy giáo trẻ cười tươi nói.
Thầy giáo Võ Trọng Phúc hài lòng với vị trí top 4. |
Nói về định hướng nghề nghiệp của mình, Võ Trọng Phúc cho biết anh không có ý định nghỉ dạy học để đi hát mà vẫn song hành cả hai lĩnh vực như trước. Tuy nhiên anh dự định sẽ phát triển chuyên sâu thêm cả về nghề giáo và niềm đam mê âm nhạc. Trọng Phúc đang theo một khóa cao học để lấy bằng thạc sỹ về phương pháp giảng dạy. "Nếu có dự án âm nhạc hay mà không ảnh hưởng tới việc dạy học thì tôi sẵn sàng tham gia", anh cho biết.
Chia sẻ cảm xúc trong đêm gala, thầy giáo trẻ vui vẻ bày tỏ: "Khi nghe tên Đăng Quân và Bảo Ngọc được xướng ở vị trí quán quân, tôi cũng rất vui và mừng cho hai bé. Ở trong cánh gà, tất cả thí sinh đều nhảy lên để chúc mừng cho hai tài năng nhí. Theo tôi, kết quả chung cuộc hoàn toàn xứng đáng".
*Ảnh bé Bảo Ngọc khoe vẻ đáng yêu trong buổi giao lưu tại TP HCM |
Hương Giang