Jenny Marsey đã vồ lấy cặp quần cỡ đại và bọc lên chiếc chảo rán đang cháy bừng bừng trong phòng bếp nhà bà. Trước đó, con và cháu trai bà đang rán một ít bánh mỳ thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên.
Bà Marsey với chiếc quần "cứu tinh". |
Theo hãng BBC, hai chàng trai đã vớ đám quần từ đống quần áo chuẩn bị giặt, nhúng nước và ném vào đám lửa, ngăn cho nó không lan ra các vùng nguy hiểm khác.
"Những chiếc quần vải dù giá 10 USD của tôi đã là vị cứu tính đúng lúc. Sau đó, chúng tôi còn được một trận cười hả hê với ý nghĩa đám quần giống như một chiếc chăn dập lửa. (loại chăn dùng để dập tắt các đám cháy nhỏ hoặc mới bén lửa), bà Marsey, 53 tuổi kể lại.
Trong khi con trai bà John và em họ Darren 23 tuổi đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa và đi ra ngoài. Ngay lúc họ trở vào bếp, đã thấy ngọn lửa cháy sáng.
Bà Marsey còn cho biết thêm: "Quả là một sự khởi đầu năm mới thú vị".
Hà Linh