Trong cuộc phỏng vấn với The Sun ngày 15/1, cựu quản gia Paul Burrell (64 tuổi) kể: "Một lần tôi thấy bảo mẫu đưa cho William ba cái xúc xích và Harry ăn hai cái vào bữa sáng. Harry nhìn vào đĩa của cậu và hỏi: 'Tại sao anh ấy có ba cái mà con chỉ có hai cái?'".
Khi đó, một bảo mẫu đã trả lời: "William cần ăn nhiều hơn con. Cậu ấy sẽ trở thành vua một ngày nào đó". Paul nói rằng câu trả lời của bảo mẫu khiến "Harry im lặng cam chịu, nhưng đó là điều cậu ấy phải đấu tranh, ngay cả trong chính ngôi nhà mình".
Cựu quản gia Paul nhớ lại vụ việc và cho rằng có thể thấy sự so sánh và cạnh tranh giữa anh em Hoàng tử cách nhau ba tuổi này có thể đã diễn ra từ sớm mà không ai phát hiện ra. "Bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ mình đã thoáng thấy có một trò chơi quyền lực giữa họ".

Cựu quản gia của Công nương Diana Paul Burrell. Ảnh: Rex Features
Paul cho rằng những cuộc tấn công vô cớ của Harry vào Hoàng gia có thể bắt nguồn từ việc anh là "lốp dự phòng" cho William. Từ khi còn bé, Harry đã luôn xếp sau anh trai trong danh sách kế vị ngai vàng và vị trí đó ngày càng xa khi William có con.
Paul nói ông đã chứng kiến mối quan hệ anh em thân thiết giữa Harry và William khi còn nhỏ nhưng hiện ông thấy Harry nuôi dưỡng sự oán giận sôi sục với anh trai và tổ chức đã đặt William lên vị trí cao hơn anh.
Tuy nhiên, Paul cho biết Công nương Diana đối xử hoàn toàn công bằng với hai con. "Trong mắt mẹ, họ hoàn toàn bình đẳng. Công nương yêu cả hai. Nhưng tôi có thể thấy rằng Harry thấy khó sống theo tiêu chuẩn do William đặt ra", Paul nói.
"Diana từng cầu xin Charles đừng gửi Harry đến Eton vì cô sợ con trai sẽ gặp khó khăn ở trường dưới cái bóng của anh trai mình. Nhưng lời cầu xin của Diana cuối cùng bị bỏ ngoài tai. Cậu ấy đến Eton và chịu đựng sự sỉ nhục khi liên tục bị so sánh với William", Paul nói thêm.
Paul nói rằng mấu chốt của tất cả những so sánh là "William sáng dạ hơn Harry và một ngày nào đó sẽ trở thành vua, làm sao cậu có thể cạnh tranh với điều đó chứ". Paul cho biết Harry sẽ giải quyết vấn đề bị so sánh bằng cách cư xử như một người anh cả và nhiệt tình hơn.
"William nghiêm khắc, kiên nhẫn và gần như tiếp nhận mọi thứ. Nhưng Harry thì không. Cậu ấy sẽ phải là chú hề và cần được chú ý. Tôi thường nghe thấy Công nương hét khắp phòng: 'Suỵt, Harry, im lặng nào'. Và tôi đã nghe những lời đó trong vài ngày qua. Harry cần phải im lặng, cậu ấy cần phải im lặng", Paul nói.
Paul cũng nhớ lại chuyện khi còn bé có lần William buồn bã về điều gì đó và trong một cơn bộc phát trẻ con đã nói rằng mình không muốn trở thành vua. "Harry định nói rằng cậu ấy sẽ làm thay. Diana cười và nói: 'Điều đó thật vui. Con sẽ là một vị vua tốt, Harry'".
Paul nói ông đồng cảm với cảm giác ghen tị của Harry khi còn là một cậu bé nhưng cho rằng hiện Hoàng tử 38 tuổi đã đi quá xa trong các cuộc tấn công vào gia đình. "Tôi không nhận ra cậu ấy nữa. Cậu ấy rõ ràng là bị tổn thương và tức giận vì là người dự phòng. Cậu ấy bị đả kích và rời khỏi nhà mình", Paul nói.
Paul đã làm quản gia cho Công nương Diana trong 10 năm cho đến khi bà qua đời năm 1997. Paul cho rằng Harry đang cố gắng tiêu diệt chế độ quân chủ - điều mà Công nương Diana không bao giờ muốn làm. "Thật buồn và đáng giận. Cậu ấy ném ra tất cả những quả lựu đạn đầy oán hận và làm bị thương rất nhiều người trong quá trình này. Tôi biết Nữ hoàng đã rất buồn trong những tháng trước khi bà qua đời và lo lắng về những lời buộc tội ở phía bên kia đại dương", Paul nói thêm, nhắc đến việc Harry công kích gia đình khi chuyển sang sống ở Mỹ.

Hoàng tử Harry trong chiến dịch quảng bá hồi ký vào tuần trước. Ảnh: ITV
Paul cho rằng Công nương Diana sẽ "kinh hoàng" trước các cuộc tấn công của con trai mình vào chế độ quân chủ, đặc biệt là vào William. Và bà sẽ tức giận khi biết Harry đã sử dụng ma túy, điều mà Hoàng tử thừa nhận trong cuốn sách của mình.
Paul cho biết ông lo rằng những lời phàn nàn của Harry "sẽ không bao giờ dừng lại". Cựu quản gia đề xuất Harry và Meghan nên ngay lập tức bị tước danh hiệu Hoàng gia. "Mối quan tâm duy nhất của công chúng bởi vì họ là thành viên Hoàng gia, vì vậy hãy tước bỏ địa vị Hoàng gia của họ và sẽ không ai muốn biết đến họ nữa", Paul nói.
Cựu quản gia của Công nương Diana trả lời truyền thông Anh sau khi đọc cuốn hồi ký Spare của Harry. Paul nói những chi tiết trong hồi ký đã khiến ông "sôi máu".
Paul, người từng bị chỉ trích đã lợi dụng cái chết của Công nương Diana để kiếm tiền khi ra mắt hồi ký A Royal Duty vào năm 2003, nói Harry sẽ "giàu có" sau khi phát hành sách. "Harry biết rất rõ tôi đã tận tụy với mẹ cậu ấy thế nào - trong cuộc sống cũng như trên trang giấy", Paul nói.
Sơn Nam (Theo The Sun)