Quán cà phê mang tên The Anarchist tại Toronto (Canada) sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày 30/5 sau chưa đầy một năm từ ngày khai trương. Mở cửa đón khách vào tháng 4 năm ngoái, quán cung cấp các loại bánh ngọt và mặn, đi kèm cà phê. Điểm đặc biệt là khách tới đây không phải trả tiền cà phê theo bảng giá niêm yết mà tùy theo khả năng, còn lại bánh ngọt phải trả phí. Tuy nhiên, đây lại được xem là một trong những điểm "chết người" khiến quán bị đóng cửa.
Gabriel Sims-Fewer, chủ sở hữu, cho biết những người càng giàu lại càng keo kiệt. "Một trong những vấn đề mà tôi nhận ra là người ta càng có nhiều tiền thì càng muốn trả ít hơn. Tôi gặp những vị khách mặc vest hàng hiệu nhưng chỉ trả một USD cho ly cà phê, trong khi đó những người thậm chí còn không có nhà ở lại cố gắng trả tôi 10 USD", Sims-Fewer viết trong bài đăng chia tay.
Ông thừa nhận tình trạng khó khăn của cửa hàng sau một thời gian hoạt động là thiếu vốn duy trì. Toàn bộ hoạt động kinh doanh của quán cà phê này được trợ cấp bởi Pop Coffee Works, một xưởng rang xay nhỏ, cung cấp nguyên liệu ở mức rất thấp so với thị trường. Trong bài viết chia tay, Sims-Fewer cũng gửi lời cảm ơn cơ sở này vì "sự hào phóng và kiên nhẫn", bất chấp nhiều khó khăn của cửa hàng. Ông khẳng định tuy thất bại, mô hình kinh doanh của mình vẫn thành công trong việc thu hút sự chú ý bởi ý tưởng độc đáo.
Mở cửa từ thứ Tư đến Chủ nhật, quán cà phê này cho phép khách hàng tiềm năng sử dụng miễn phí nhà vệ sinh, tham quan nhưng không cần mua nước. Phía trước có mở bán sách, tác phẩm nghệ thuật và quà lưu niệm như túi xách, áp phích, áo phông mang các thông điệp cực đoan và chống đối.
Một số người chỉ trích The Anarchist "đạo đức giả" và phản ánh dù không thu phí cố định với cà phê, quán vẫn thu tiền bánh ngọt và một số đồ đi kèm khá cao. Theo New York Post, một trong những nguyên nhân của việc đóng cửa quán là tư tưởng cực đoan của chủ quán chứ không chỉ là thiếu chi phí hoạt động.
Hà Nguyên (Theo New York Post, National Post)