Từng bị chê trong đêm thi tuần trước, tối qua, trong điệu Tango, Quách Ngọc Ngoan đã có sự lột xác về mặt hình ảnh, mạnh mẽ, nam tính hơn. Anh lấy lòng giám khảo Khánh Thi ở ngay phút bắt đầu bài thi bằng cách tặng cô một bông hoa hồng. |
Nam diễn viên "Long thành cầm giả ca" đã cố gắng nhảy nhiều hơn, thay vì chỉ đứng một chỗ đợi người bạn diễn chủ động tiến lại gần. Tuy nhiên, ở anh vẫn thể hiện rõ sự thụ động trong việc dẫn dắt vũ công vũ. |
Ông xã diễn viên Lê Phương còn có những động tác mơn trớn, tay gần như chạm vào ngực bạn nhảy. |
Sự biểu cảm lạnh lùng của Ngọc Ngoan cũng phù hợp với tinh thần của điệu Tango, tuy nhiên, đáng tiếc là anh lại kết thúc bài thi một cách đột ngột. |
Nếu như ở đêm thi tiếp theo Ngọc Ngoan không cố gắng thẻ hiện thì rất có thể, anh sẽ phải rời " Bước nhảy hoàn vũ". |
Trương Nam Thành là thí sinh nam tiến bộ nhất của cuộc thi khi qua từng đêm, anh lại chinh phục được khán giả bằng những tiết mục hấp dẫn mà không cần sử dụng chiêu, trò. |
Sở hữu một gương mặt đẹp, body chuẩn, Á vương hoàn toàn chiếm nhiều ưu điểm hơn so với các thí sinh nam khác. Anh đang tận dụng tốt những điểm nổi trội này để tỏa sáng trên sàn nhảy. |
Tối qua, trong điệu Tango, Nam Thành di chuyển từng bước chắc chắn, khung người chuẩn xác, gương mặt lạnh lùng, quyến rũ. |
Bài thi của anh đạt số điểm cao nhất của ban giám khảo với tổng điểm 38. |
Điều khán giả yêu mến ở Huỳnh Đông là sự tự nhiên của anh trên sàn diễn. Tuy nhiên, tối qua, dù nhảy tốt nhưng tinh thần của nam diễn viên lại không được thoải mái. |
Dựng lên câu chuyện tình của chàng thủy thủ Popeye, Huỳnh Đông khiến cho cả khán phòng tràn ngập trong giai điệu vui tươi, sôi nổi. |
Động tác phi người của anh nhận được tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Đáng tiếc là tiết mục này đã không chiếm được cảm tình từ đạo diễn Việt Tú khi vị giám khảo này cho anh điểm số 7. |
>> Xem tiếp
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng