Mạng lưới Luật sư Quốc gia chống Kinh doanh tâm linh, nơi cung cấp các biện pháp cứu trợ cho các nạn nhân, đã tổ chức một cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 12/7, sau khi nghi phạm Tetsuya Yamagami bị bắt trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Yamagami nói anh ta vì căm hận Giáo hội Thống nhất và nghĩ ông Abe có liên hệ với tổ chức này.
Xuất hiện cùng các luật sư sau tấm màn che là một cựu tín đồ của Giáo hội Thống nhất. Người phụ nữ ở độ tuổi 40 đang là nhân viên văn phòng kể về việc bị ép trở thành tín đồ của giáo phái này: "Khi đó, tôi ở độ tuổi không thể sống mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ và rất khó để từ chối họ".
Người phụ nữ là một học sinh trung học khi mẹ cô bắt đầu cống hiến hết mình cho Giáo hội Thống nhất. Mẹ cô đã buộc ba cô con gái phải tuân theo "lời dạy" của Giáo hội. Người phụ nữ bắt đầu tham gia vào hoạt động của tổ chức tôn giáo này, nghĩ rằng việc chấp nhận niềm tin của mẹ mình sẽ khiến cô trở thành một đứa con gái tốt hơn.
Năm 1995, người phụ nữ khi đó mới 21 tuổi, đã tham gia vào một đám cưới tập thể do Giáo hội Thống nhất tổ chức. Theo sự sắp xếp của Giáo hội, cô kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc kém mình hai tuổi. Sau khi họ sống cùng nhau ở Nhật Bản, người chồng này bắt đầu hành hung và lạm dụng cô. Anh ta vẫn tiếp tục hành vi bạo hành ngay cả khi họ đã có một đứa con. Dù muốn đệ đơn ly hôn, cô đã bị mẹ và những tín đồ khác nói rằng cô có lỗi vì "không thể hiện đủ đức tin vào tôn giáo" và "ly hôn sẽ làm cho quỷ Satan sung sướng".
Sau đó, cô bị chồng hành hung ngay trước mặt mẹ mình. Mẹ cho phép cô ly hôn nhưng sau đó cô lại kết hôn lần hai khi được mời tham gia một "lễ ban phước" khác. "Nhóm dạy giáo lý nói rằng chúng tôi không thể lên thiên đàng nếu không là một cặp vợ chồng. Mẹ tôi rất buồn vì con gái bà không thể lên thiên đường. Tôi cũng có cảm giác tội lỗi", cô nói.
Người chồng thứ hai của cô cũng là một người đàn ông Hàn Quốc được Giáo hội giới thiệu. Sau khi kết hôn, cô đã chuyển đến Hàn Quốc sống cùng chồng. Khi đó, Giáo hội yêu cầu cô quyên góp 1,4 triệu yên (10.000 USD). Sau này, cô phát hiện "người chồng đã khai man về trình độ học vấn, nghề nghiệp và tuổi tác". "Anh ta đã sử dụng thẻ tín dụng của tôi và những thứ khác khiến tôi phải phá sản", cô nói.
Người phụ nữ trở về Nhật Bản vào năm 2013 cho biết: "Khi tôi học trung học, tôi bị đặt trong gia đình, nơi tôi cần phải vâng lời cha mẹ. Tôi không có quyền chống lại họ". Hiện cô đã không còn là thành viên của Giáo hội Thống nhất nhưng mẹ cô vẫn là tín đồ trung thành.
Giáo hội Thống nhất được mục sư Sun Myung Moon thành lập năm 1954, với giáo lý dựa trên Kinh thánh nhưng với cách diễn giải mới. Trong nhiều thập kỷ, Giáo hội Thống nhất trở nên nổi tiếng với những đám cưới tập thể hoành tráng, thường được tổ chức tại các sân vận động khổng lồ với hàng nghìn cặp tham gia. Giáo hội đã chi rất nhiều tiền để thu hút các chính trị gia, người nổi tiếng đến phát biểu tại hội nghị do họ tổ chức. Cựu tổng thống Mỹ George H.W. Bush và Gerald Ford, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng phát biểu tại các sự kiện liên quan tới tôn giáo này.
Sau khi ông Abe xuất hiện trong video của một sự kiện liên quan tới Giáo hội Thống nhất vào tháng 9/2019, Mạng lưới Luật sư đã gửi một tuyên bố tới cựu Thủ tướng với lời nhắn: "Chúng tôi muốn ông xem xét cẩn thận vấn đề này vì uy tín của chính mình". Họ phản đối việc ông lên tiếng ủng hộ các sự kiện liên quan tới tổ chức tôn giáo gây tranh cãi này.
Theo luật sư Hiroshi Yamaguchi, Giáo hội Thống nhất phát triển mối quan hệ với các chính trị gia nhằm mục đích gây khó khăn cho các cuộc điều tra, giành được sự tin tưởng từ các tín đồ khi truyền bá giáo lý và phản đối hôn nhân đồng tính. Ông Yamaguchi lo ngại sự ủng hộ của các chính trị gia đối với tổ chức tôn giáo này "có thể dẫn đến việc tạo ra những nạn nhân mới".
Mạng lưới Luật sư cho rằng Giáo hội Thống nhất đã thu tiền từ các tín đồ thông qua các "chiến thuật kinh doanh tâm linh". Trong khoảng 35 năm tính đến cuối năm 2021, Mạng lưới Luật sư đã nhận được 34.537 đề nghị được giúp đỡ liên quan đến các tín đồ của Giáo hội bị thiệt hại tiền bạc, lên đến khoảng 123,7 tỷ yên (902 triệu USD).
Trong khi Giáo hội Thống nhất giải thích "những khoản quyên góp được thực hiện tự nguyện bởi các tín đồ". Tuy nhiên, nữ cựu tín đồ trên chỉ trích Giáo hội này "đầy dối trá". "Nhìn những bức ảnh người sáng lập Giáo hội gặp gỡ cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi (ông nội của ông Abe) và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev khiến tôi tin ông ấy thực sự là một nhân vật đáng kinh ngạc", nữ cựu tín đồ nói.
Thực tế, theo Larry Zilliox, một nhà nghiên cứu lâu năm về Giáo hội Thống nhất, Giáo hội này "sẽ trả tiền cho bất cứ ai giúp họ có được tính chính danh. Những tên tuổi lớn sẽ thu hút tên tuổi nhỏ hơn, những người có thể giúp họ thực hiện các dự án tại địa phương". Họ từng được cho đã trả 80.000 USD cho cựu Tổng thống Bush khi mời ông phát biểu. Sau khi bị tờ Washington Post phanh phui, ông Bush đã quyết định quyên toàn bộ thù lao diễn giả của mình.
Nghi phạm Yamagami khai ban đầu muốn nhắm mục tiêu vào người đứng đầu Giáo hội vì tôn giáo này khiến gia đình mình phá sản, nhưng từ bỏ vì nhận ra phương án này "quá khó". Yamagami sau đó chuyển mối hận thù sang ông Abe và nổ hai phát súng trưa 8/7, lấy đi tính mạng của một trong những nhà chính trị có ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản.
Sơn Nam (Theo Mainichi, Washington Post)