
Jlloyd Samuel và cô 'vợ hai' Helia Sahimi. Ảnh: Instagram.
Jlloyd Samuel qua đời hồi tháng 5 vừa qua trong một vụ tai nạn xe hơi tại Cheshire. Trong sự nghiệp, cầu thủ sinh năm 1981 từng được gọi lên các đội trẻ của Anh, thi đấu cho Aston Villa, Bolton tại Premier League. Trong giai đoạn 2011-2015, Samuel khoác áo một số đội bóng ở Iran.
Jlloyd Samuel kết hôn với cô vợ người Anh Emma Samuel năm 2008 và có với nhau ba đứa con. Tuy nhiên, mới đây, giới truyền thông xứ sương mù phát hiện hậu vệ xấu số này còn chung sống như vợ chồng với Helia Sahimi - một ca sĩ người Iran.
Kể từ khi Samuel qua đời, Helia thường xuyên chia sẻ những status để bày tỏ tình yêu và sự tiếc thương đối với anh. Helia khen cựu hậu vệ Aston Villa là "người chồng tuyệt vời nhất" mà cô có thể gặp trong đời. Hôm 26/9 vừa qua, nữ ca sĩ người Iran chia sẻ trên Instagram đoạn video trong đó Samuel nói với cô: "Khi nào em buồn, em hãy mở video này ra xem và nghĩ rằng chúng ta đang ở bên nhau". Helia cho biết cô rất nhớ Samuel và tiết lộ hai người có kế hoạch làm đám cưới sau hơn hai tháng nữa.

Helia Sahimi chụp ảnh thân mật với mẹ của Jlloyd Samuel. Ảnh: Instagram.
Helia thậm chí còn đăng ảnh cho thấy cô và mẹ đẻ của Samuel - bà Caron có mối quan hệ thân thiết. "Cám ơn mẹ vì đã sinh ra Jlloyd để con được tận hưởng một tình yêu thật sự. Cả hai chúng con đều yêu mẹ rất nhiều. Từ người con dâu duy nhất của mẹ", Helia nhắn gửi tới mẹ của Samuel. Cô cũng tiết lộ Samuel đã làm lễ gia nhập đạo Hồi.
Khi biết tin Samuel có người phụ nữ khác ở Iran, cô vợ Emma của anh tỏ ra rất sốc. Một người bạn của Emma cho biết: "Cô ấy choáng váng và đau khổ khi phát hiện ra bị chồng lừa dối". Trước kia, khi thi đấu ở Iran, khoảng hơn ba tháng, Jlloyd Samuel mới về Anh thăm vợ con một lần.

Jlloyd Samuel và cô vợ Emma. Ảnh: Instagram.