Phim tài liệu Những vết thương lành lấy cảm hứng từ ba đêm nhạc cùng tên của Hà Anh Tuấn năm ngoái. Thông qua các ca khúc được trình diễn trong concert và lời kể của nam ca sĩ, bộ phim hé lộ câu chuyện của bốn nhân vật hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, về những nỗi đau họ trải qua hoặc chứng kiến.
Theo giọng dẫn truyện của Hà Anh Tuấn, cuốn phim tài liệu hé mở hình ảnh Phương Thảo - Ngọc Lễ hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị trình diễn trong concert Những vết thương lành của nam ca sĩ tháng 8 năm ngoái. Họ ăn vận giản dị với đồ jeans đồng điệu, đẩy xe chứa vài vali hành lý cồng kềnh.
Những khoảnh khắc thăng hoa trong ba đêm diễn ở TP HCM và Hà Nội cùng những buổi để mặt mộc tập luyện trước đó của cặp sao nổi tiếng cũng được đan xen trên màn ảnh. Trên nền những giai điệu bất hủ một thời của Xe đạp ơi, Con gái, Cà phê một mình, Một thời con gái..., người xem như bước vào chuyến du hành ngược dòng thời gian về với nhạc trẻ Việt Nam hơn 20 năm trước. Một số buổi biểu diễn năm xưa của Phương Thảo và Ngọc Lễ cũng được đưa vào phim, gợi nhiều hoài niệm.
Ngồi trên ban công quán cafe đối diện Nhà hát Thành phố, nhạc sĩ Ngọc Lễ cười hân hoan ngắm cơn mưa của Sài Gòn. Anh nói đã lâu lắm rồi mới được thấy mưa, vì vùng anh sống ở Mỹ trời ít khi đổ mưa. Nhạc sĩ hạnh phúc khi trở về nước sau khi đi qua đại dịch, được gặp lại người thân và bè bạn.
"Trở về Việt Nam gặp lại mọi người và trò chuyện với khán giả thương yêu của mình, tôi thấy may mắn quá. Xin cảm ơn cuộc đời cho chúng ta gặp nhau hôm nay. Cảm ơn khán giả thân yêu vẫn lưu lại hình ảnh Phương Thảo - Ngọc Lễ trong ký ức", Ngọc Lễ trải lòng.
Giữa khung cảnh đặc trưng của quê hương, nhạc sĩ nhớ về những ngày tháng cũ, khi vợ chồng anh hoạt động sôi nổi trong làng nhạc Việt. Anh tiết lộ cảm hứng sáng tác bài Một thời con gái đến khi anh nhìn người phụ nữ của mình vất vả, làm anh thương.
Cùng chủ đề về những vết thương cuộc đời bộ phim khai thác, Ngọc Lễ nhìn về những trở ngại vợ chồng anh đã đi qua với tâm thế nhẹ nhõm. Anh bày tỏ: "Khi nhìn về cuộc đời với nhiều nỗi đau và cũng có vạn niềm vui, tôi thấy cuộc đời đó thật trọn vẹn".
Bên cạnh nhạc sĩ Ngọc Lễ, một nhân vật đáng chú ý khác là bác sĩ - đạo diễn tuổi ngoài 90 Xuân Phượng. Thập niên 1960, khi đang là một bác sĩ người Huế làm việc tại Hà Nội, bà đăng ký trở thành phóng viên chiến trường rồi chuyển hướng làm đạo diễn phim tài liệu. Sau này, bà còn viết sách và sưu tầm tranh. Những năm tháng bom đạn ác liệt, bà Xuân Phượng chứng kiến nhiều cảnh tang thương ám ảnh nơi chiến trường. Vài ký ức đặc biệt được bà kể lại trong phim.
Tại họp báo chiều 17/12, ca sĩ Hà Anh Tuấn bày tỏ anh cảm thấy hạnh phúc khi phim Những vết thương lành ra mắt đúng sinh nhật mình. Anh coi đây là món quà đặc biệt. Nam ca sĩ tiết lộ đạo diễn Lan Nguyên từng đề nghị bộc bạch thêm nhiều dòng tự sự nhưng anh từ chối. Anh muốn giữ lại những cảm xúc chân thật nhất thể hiện trong các đêm nhạc của mình. Nam ca sĩ nói: "Xưa giờ, tôi ngại nhìn lại mình trên màn ảnh. Bộ phim này là một ngoại lệ. Tôi thấy cũng thú vị khi xem lại đêm diễn của mình".
Phim Những vết thương lành sẽ chiếu trực tuyến khu vực Đông Nam Á từ 23/12.
Phong Kiều