Nguyễn Vũ Hà Anh
Đây quả là một đề tài nhạy cảm, và tôi cũng ít nói về những câu chuyện nhạy cảm này, kể cả với lũ bạn gái của mình. Tôi cho rằng, người hay nói nhiều về nó, thậm chí "huyênh hoang" về nó, đôi khi lại là những người không có nó, hoặc không hiểu nhiều về nó. Nhưng rút cuộc, thấy các chị em ai cũng xôn xao "50 shades of grey - 50 sắc thái" mới thấy: Ai bảo chị em không có nhu cầu học hỏi, chia sẻ và "mơ mộng" nữa. Vậy đây, là những gạch đầu dòng dành cho các cặp đôi nhân dịp Valentine ngọt ngào:
Hãy sạch sẽ, thơm tho và mềm mượt. Chúng ta tuyệt đối đừng bỏ qua nguyên tắc này. Không gì khó chịu hơn nếu như khứu giác của chúng ta bị "quấy nhiễu" bởi một mùi vị nào đó không thú vị. Bởi vậy, hãy tắm rửa thơm tho, hay thoa kem dưỡng da toàn thân, cho gương mặt tươi trẻ, mịn màng, hãy sở hữu một mái tóc mây ngát hương như trêu đùa.
Đối với cánh mày râu, hãy làm cho cô ấy thú vị khi xịt lên mình chút nước hoa, hay vứt bỏ những chiếc quần đùi nhàu nhĩ... Dù đây chỉ là những "nghĩa cử" nhỏ, nhưng nó có hữu hiệu rất lớn.
Bước dạo đầu tuyệt vời nhất là những lời khen tặng, những ánh mắt âu yếm, trêu đùa, những đụng chạm tình cảm có khoảng cách ngay cả ở chốn công cộng.
Các bạn đừng nghĩ là chuyện "ấy" chỉ có thể dạo đầu khi cả hai chui tụt vào phòng riêng nhé! Tại sao chúng ta không "tán tỉnh" nhau tí chút tại bữa ăn hai người, hay cái siết tay và nụ hôn nhẹ khi hai người đi mua sắm.
Đối với phụ nữ, để cảm thấy hài lòng, họ cần được chăm sóc về mặt tâm hồn rất nhiều, bởi họ là tạo hoá đầy nhạy cảm và đáng yêu. Họ phải cảm thấy thực sự được yêu chiều, tin cậy. Bởi vậy, các ông chồng, đừng hà tiện trong những cử chỉ tình cảm đối với bà xã của chính mình.
![]() |
Ảnh: Facebook Hà Anh. |
Hãy hào phóng
Hào phóng khen thưởng, hào phóng cho đi, và hãy hào phóng những nụ hôn, những cái vuốt ve dịu ngọt!
Điều này đúng với cả đàn ông và phụ nữ. Nguyên tắc trong chuyện hai người thân mật, trước hết chúng ta phải cảm thấy thoải mái trong chính tư tưởng, đầu óc của mình, trong chính da thịt mình.
Thường thì hoặc do quá chủ quan, đơn giản hoặc ngượng ngùng, nên một số các cặp đôi thường "phiên phiến" những điều này cho xong. Nhưng thực sự, đây lại là những nhân tố quan trọng nhất để giúp cho cả hai khát khao và cuốn hút nhau hơn.
Trong tư tưởng người Châu Á chúng ta, ta rất ít đưa ra những lời khen tặng đối phương do nuôi dạy của chúng ta không cho phép chúng ta giải phóng về mặt tình cảm, cũng như cảm xúc.
Hãy khắc phục điều này. Hãy nói cho anh ấy/cô ấy biết bạn thấy anh ấy thật đàn ông ra sao, hay cô ấy gợi cảm thế nào. Hãy cho cô ấy/anh ấy biết bạn rất thích những nụ hôn ngọt ngào của anh ấy/cô ấy… Khi bạn biết cách hào phóng trong sự động viên lời nói và cử chỉ, đảm bảo rằng bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì bạn nghĩ.
Đàn ông ham muốn phụ nữ - Phụ nữ ham muốn sự ham muốn của đàn ông
Điều này rất dễ hiểu. Phụ nữ mặc những bộ đồ nội y sexy để tạo nên khát khao cho đàn ông. Đàn ông khát khao phụ nữ, và phụ nữ cảm thấy mình thực sự gợi cảm khi người đàn ông của mình muốn cô ấy.
Chính vì vậy, đàn ông đừng quên tỏ ra cho người phụ nữ của mình biết rằng mình khao khát cô ấy. Và phụ nữ đừng quên trở thành khát khao cho chính người đàn ông của mình.
Chỉ có 'trời cao là giới hạn'
Quả vậy, trong chuyện hai người, quan trọng nhất phải giải phóng tư tưởng. Muốn giải phóng trong tư tưởng cả hai cần trưởng thành và tin cậy lẫn nhau, và cùng phải muốn cho nhau những gì tuyệt vời nhất.
Trong chuyện hai người không nên có những đánh giá phẩm chất đối với nhau, và đừng ngại cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong tư tưởng châu Á, "chuyện ấy" là tội lỗi và đôi khi bị coi là "dơ bẩn". Chính vì vậy phụ nữ rất hay lo bị chồng/người yêu đánh giá mình hư hỏng, nếu như mình có những khát khao, có những chủ động nhất định.
Ấy vậy mới bảo, cả hai chỉ có thể trao nhau những điều tuyệt nhất khi họ hoàn toàn đồng điệu và đồng cảm về cả thể xác lẫn tâm hồn. Họ tin cậy nhau, và không ai "đánh giá" lẫn ai.
Đàn ông không thích phụ nữ chỉ biết thụ động, khô cứng. Và phụ nữ không thích đàn ông thiếu mềm mại, uyển chuyển và làm họ cảm thấy nữ tính, được khát khao. Bởi vậy "Tôi làm mọi điều để người đàn ông/phụ nữ của mình hạnh phúc. Điều đó có gì là sai?".
'Chuyện ấy' có nhiều ý nghĩa gắn kết cả hai, nhưng không phải tất cả
Không ai trong chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, muốn bị coi là một món quà thể xác không hơn không kém. Bởi vậy phụ nữ luôn muốn được yêu thương, muốn được tôn trọng, muốn được người đàn ông của họ nói rằng anh ấy yêu cô ấy sau những lúc cả hai thân mật với nhau. Bởi vậy đừng quên nói những điều này cho cô ấy.
Yêu em, anh nhé! Bởi mọi ngày đều là Valentine!
Love me, my Valentine!
Vài nét về blogger:
![]() |
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên.
Bài đã đăng: Hà Anh: 'Hãy giữ mọi chuyện đơn giản và ngốc nghếch', Hà Anh: 'Tôi phải lấy lại trái tim mình', Hà Anh: 'Phạt - tôi nghĩ đó là điều bình thường' Hà Anh chia sẻ cách 'điều khiển' đàn ông, Những lầm tưởng của phụ nữ trong tình yêu, Hà Anh: 'Tôi không phải là cỗ máy đẻ!', Hà Anh: Liệu phụ nữ Việt có hạnh phúc riêng...