Tôi 33 tuổi, có con trai đang học lớp 4 tại một trường chất lượng cao ở Hà Nội. Tôi dành nhiều thời gian, công sức đầu tư vào học hành cho con từ lúc bé năm 5 tuổi. Nhờ vậy, con rất thông minh, điểm số trên lớp luôn đứng đầu, con cũng được cô giáo bầu làm lớp trưởng.
Ở lớp, con chơi thân với một nhóm 4 bạn trai học khá, tôi cũng chơi với những bà mẹ của nhóm bạn con để giao lưu và trao đổi về chuyện học tập. Tuy nhiên, trong nhóm có một bà mẹ rất hay hỏi dò con tôi để về áp dụng lại với con mình. Mỗi lần đi đón con mà không có tôi ở đó, phụ huynh này lại hỏi con tôi đang học thêm ở đâu, cô giáo nào dạy, một tuần học mấy buổi, mỗi buổi học mấy tiếng, học thêm xong về học những gì, bố mẹ dạy như thế nào, có quát mắng không... Chị này dò hỏi mỗi ngày, thậm chí tối hôm trước con học những nội dung gì, bài vở ra sao chị cũng hỏi con tôi và yêu cầu bé cho xem bài tập, sách vở. Con trai tôi ban đầu không về kể lại vì bé chỉ nghĩ việc mẹ bạn hỏi han như vậy là bình thường. Nhưng một hôm cháu vô tình kể chuyện mẹ bạn hỏi đường đến trung tâm tiếng Anh, lúc ấy tôi mới biết cả một năm nay, ngày nào phụ huynh kia cũng hỏi dò con.
Tôi đã dặn con không nói chuyện cá nhân cho người khác nhưng vẫn muốn có cách nào để phụ huynh kia không hỏi chuyện con tôi như thế nữa. Tôi định nói chuyện trực tiếp nhưng sợ bà mẹ kia giận, ảnh hưởng đến tình bạn của các con. Tôi nên ứng xử sao cho khéo trong hoàn cảnh này?
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.