
Paul Burt đưa tin ngay trước khi cậu bé 10 tuổi đuối nước ở Gold Coast, Australia tối thứ Năm. Ảnh: Channel 7
Hành động của Paul đã được người quay phim ghi lại trọn vẹn tối 5/5 tại thị trấn ven biển Surfers Paradise, thuộc thành phố Gold Coast, bang Queensland. Trong video, Paul lao xuống nước và mất khoảng gần 10 phút mới đến được chỗ cậu bé. Trong khi đó, những người đi biển khác cũng cố gắng tìm kiếm nạn nhân giữa những đợt sóng lớn. Cuối cùng, nam phóng viên cùng vài người khác đã giữ được bé trai trên mặt nước và bế cậu bé vào bờ.
"Một nhóm gia đình Pakistan nhảy xuống biển tắm rồi họ bị hút ra ngoài. Cậu bé ấy bị kéo ra dòng nước đang cuốn rất mạnh. Khoảng bốn, năm người chúng tôi đã nhảy xuống, kéo được cậu bé lên bờ. Đứa trẻ còn sống, đang thở, có ý thức và đang nói rồi", Paul sau đó nói trước ống kính.
Nam phóng viên cho biết cậu bé "chắc chắn" đã uống rất nhiều nước nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Paul cùng nhiều người vớt cậu bé bị đuối nước lên bờ. Ảnh: Channel 7
Khi sự việc xảy ra, Paul đang thực hiện một phóng sự trực tiếp về sự nguy hiểm của các vùng nước dữ gần bãi biển. Paul nói với Courier Mail: "Bố của cậu bé gào khóc vì lo cho con trai. Chúng tôi mất khoảng 10 phút để lặn tìm cậu bé dưới những con sóng. Tôi tưởng chúng tôi đã mất cậu bé rồi cơ. Tôi nghĩ về cậu con trai trạc tuổi cậu bé của mình. Khi chúng tôi ngoi lên khỏi mặt nước, chúng tôi bỗng nghe thấy ai đó kêu lên 'thằng bé đây rồi, nó đây rồi'".
Trong khi đó, người quay phim Geoff Bowden cho biết anh sợ cả đứa trẻ và Paul đều chết đuối. Geoff vừa quay phim vừa lo sợ cũng như khâm phục đồng nghiệp của mình.
Tùng Anh (Theo NY Post)