Mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ đến bất ngờ vào thứ hai đầu tuần này, và Bảo Bình vẫn chưa thể tin vào điều đó. Bạn vẫn giữ con mắt đề phòng và cẩn trọng trong mọi trường hợp. Đó là điều cần thiết, nhưng đôi lúc việc quá cẩn thận cũng sẽ khiến Bảo Bình kiệt sức. Có thể Bảo Bình sẽ nhìn ai đó với ánh mắt ngờ hoặc, nhưng tất cả những gì họ muốn làm chỉ là giúp đỡ bạn mà thôi.
Thứ năm và thứ sáu là những ngày khá thảnh thơi, Bảo Bình có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút và kết thúc sớm tuần làm việc của mình. Tất cả những gì khiến Bảo Bình băn khoăn là việc nắm bắt thực tại, bởi bạn vẫn chưa thể nhìn rõ được tình hình của mình vào lúc này. Hãy để bản thân được nghỉ ngơi, tách hẳn ra khỏi công việc và sau đó Bảo Bình sẽ có lại được tầm nhìn quang đãng vốn có của mình.
<< Về trang đầu