Tối qua 1/12 tại Hà Nội, các tín đồ thời trang đã được chiêm ngưỡng một phần trong bộ sưu tập "Những cánh bướm cuối thu" của Đỗ Mạnh Cường. Trong show diễn lần này, nhà thiết kế đem tới những bộ cánh có hai gam chủ đạo là đen-trắng, vốn mang đậm dấu ấn của anh trong làng mốt Việt.
Nếu đêm "Những cánh bướm cuối thu" diễn ra ngày 12/11 tại TP HCM là một cuộc dạo chơi với váy áo nữ tính của Đỗ Mạnh Cường thì show ngày 1/12 lại mang đậm sắc thái cá tính và cổ điển. Vẫn giữ nguyên các trang phục nhưng nhà thiết kế sử dụng nhiều phụ kiện chất liệu lông và da để phối hợp linh hoạt trong thời tiết mùa đông lạnh giá. Ngoài tác dụng giữ ấm, những chiếc găng tay, bốt da, khăn choàng, mũ, bốt cao cổ hay áo lông trơn màu còn giúp tạo khối cho trang phục, đồng thời làm nền khiến họa tiết bướm trở nên nổi bật, phá cách mà vẫn sang trọng.
Với phong cách thiết kế tối giản, Đỗ Mạnh Cường chú trọng đặc biệt tới chất liệu vải và cách cắt cúp tạo phom dáng cho trang phục nhiều hơn là vẽ ra các đường nét cầu kỳ, rối mắt. Nhờ khai thác những kiểu thiết kế quen thuộc như quần suông, váy chữ A, mullet, váy dạ hội quây hay lệch vai, bộ sưu tập được trình diễn tại Hà Nội của anh mang tính ứng dụng cao đồng thời phù hợp với nhiều vóc dáng, lứa tuổi đa dạng.
>> Xem tiếp: Dàn chân dài thanh lịch với váy áo Đỗ Mạnh Cường
>> Xem tiếp: Mẫu nam diện vest đen trắng lịch lãm
Bài và ảnh: Thành Trương