
Không chỉ được biết đến với vai trò luật sư, họa sĩ tài hoa, Amanda Huỳnh còn nhận được khá nhiều quan tâm từ các tín đồ thời trang nhờ gu mặc sành điệu, trẻ trung.

Nếu phong cách nhẹ nhàng, phóng khoáng được Amanda Huỳnh ưa chuộng trên đất Pháp thì khi trở lại Sài Gòn, cô biến hoá với những set đồ thanh lịch mà hiện đại, khai thác lợi thế thân hình lý tưởng.

Bộ đầm quây ôm khít phần thân trên tôn lên bờ vai trần nuột nà cùng vòng eo nhỏ nhắn của người đẹp 8X.

Nàng hoàn thiện vẻ ngoài bằng đôi giày ánh bạc mũi nhọn ăn ý, tạo nên hình ảnh quý cô yêu kiều.

Mẫu áo tạo phom khéo léo nhấn vào đường cong quyến rũ, trong khi chân váy xốp nhẹ bay bổng cuốn ánh nhìn theo đôi chân dài thon thả như người mẫu.

Các gam trung tính được kết hợp hài hòa, cộng thêm thiết kế thanh thoát và đường nét cắt may chỉn chu, tất cả đều phù hợp vóc dáng cũng như thần thái của Amanda Huỳnh.

Điểm nhấn xuyên suốt bộ ảnh là những dải nơ mềm mại được đính kết tinh tế trên trang phục, giúp từng chuyển động của chủ nhân thêm uyển chuyển, nhẹ nhàng.

Luôn xuất hiện cùng váy áo thời thượng, Amanda Huỳnh chia sẻ: “Có người từng hỏi tôi trên Facebook rằng, luật sư mà sao ăn mặc như người mẫu thế?”. Người đẹp thừa nhận, thời trang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Một ngày dù mệt mỏi hay có nhiều áp lực công việc, cô chỉ cần diện đẹp và xuống phố là sẽ thấy mình ổn hơn nhiều.

Thành tích ấn tượng nhất của Amanda Huỳnh là lấy bằng tiến sĩ ngành Luật vào năm 28 tuổi trên đất Pháp. Cô còn lọt top những học viên xuất sắc của trường Đại học Capitole I, Toulouse (Pháp). Bên cạnh đó, đam mê hội họa đến với cô từ khi còn rất nhỏ. Người đẹp sở hữu gia tài khoảng 120 bức tranh sơn dầu lớn, hơn 200 bức màu nước và khoảng 350 tranh ký họa. Nhiều tác phẩm của cô còn được treo tại các triển lãm lớn ở Paris, Dubai...

Mới đây, nàng 8X đa tài cho ra mắt tác phẩm “Lam” - cuốn sách đầu tay của cô. Trong cuốn tản văn, truyện ngắn này, đi kèm mỗi câu chuyện là 44 bức tranh sơn dầu, màu nước được cô vẽ từ năm 2011. Các truyện ngắn, tản văn, tranh vẽ này không có khởi đầu, không có kết thúc, cũng như những câu chuyện về tình yêu, suy nghĩ, hoàn cảnh sống đầy màu sắc của du học sinh Việt nơi xứ người.

Photo: Shin Vox. Stylist: Nona. Trang phục: Nguyễn Hoàng Tú, Lý Giám Tiền. Make-up: Bi.
Zimi