Anh Danh Văn Út (33 tuổi) ở ấp 2, xã Châu Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng của huyện và UBND xã Châu Khánh tố cáo ông Huỳnh Tấn Hải (Phó Công an xã Châu Khánh) có quan hệ không trong sáng với vợ anh là chị Võ Thị Ngọc Nhị (27 tuổi).
Theo anh Út, tối ngày 15/3, anh sang nhà chị vợ ở cùng xã để lấy đồ thì bắt quả tang vợ đang “âu yếm” với ông Hải, có tên thường gọi là Chương, trong phòng ngủ. Thấy cảnh chướng mắt, anh Út liền hô hoán để mọi người xung quanh chứng kiến mối quan hệ không trong sáng của vợ với phó công an xã. Sau đó Út gọi điện cho bạn là anh Trần Văn Cường ở cùng xóm đến làm chứng, đồng thời báo với chính quyền địa phương xử lý vụ việc.
Anh Cường kể, khi được gọi đến vào đêm xảy ra sự việc, anh thấy Út đang cầm kéo nhọn hướng mũi về phía ông Hải. “Tôi liền ôm Út lại, kêu Hải nhanh chân chạy về cơ quan vì sợ Út quá nóng làm liều gây án mạng thì không hay bởi cả ba đều là bạn với nhau”, anh Cường nhớ lại.
Sau đó, anh Út tiếp tục chạy đến Công an xã Châu Khánh gặp ông Hải để nói chuyện phải quấy. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Châu Khánh là ông Trần Văn Thành kêu Út về, hứa sẽ xử lý vụ việc đến nơi đến chốn, không bao che cán bộ xã nếu có sai phạm.
Cũng theo anh Út, trước đó vào chiều ngày 14/3, khi thấy vợ với ông Hải nhậu chung tại một quán ẩm thực ở đường Hùng Vương, TP Sóc Trăng, anh đã nhắc nhở. “Thấy hai người nhậu chung nên tôi bám theo xem có vào nhà trọ không nhưng sau đó hai người vào vũ trường nhậu tiếp. Tôi đã đón đường họ về rồi chặn xe tát vào mặt vợ tôi một cái, chỉ vào mặt Hải nói chỗ bạn bè không muốn xích mích nhau. Vậy mà hai ngày sau tôi không ngờ lại bắt quả tang hai người này 'âu yếm' ngay tại phòng ngủ nhà chị vợ tôi. Cũng tại Hải mà hạnh phúc gia đình tôi tan nát, vợ đòi ly hôn”, anh Út bức xúc nói.
Chiều 18/3, vị phó công an xã nói rằng đêm 15/3 ông với vợ anh Út nhậu cùng với nhiều người. Nhậu được một lúc chị Nhị kêu nhức đầu nên bỏ vào trong phòng nằm. “Nằm một lúc, Nhị gọi tôi lấy cho chai dầu gió nên tôi mang vào phòng thì Út xuất hiện làm rùm beng. Còn hôm ở Sóc Trăng, tôi với vợ Út có nhậu cùng ở ẩm thực Phố Biển nhưng sau đó ai về nhà nấy. Vợ chồng Út đang làm thủ tục ly hôn, chỉ chờ tòa ra quyết định là xong rồi chứ có gì đâu”, ông Hải phân trần.
Thiên Phước