Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hải (50 tuổi, trú tại ngõ 185, phố Chùa Láng, phường Láng Thượng) để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Ông Hải tại trụ sở cảnh sát. |
Khoảng 22h30 ngày 21/9, tại quán karaoke Bống số 46 phố Chùa Láng, một người đàn ông xăm trổ đầy mình đập phá, đuổi hết khách ra ngoài. Trung tá Nguyễn Thống Mười, phó công an phường Láng Thượng đến hiện trường.
Lúc này, nhiều người khách hốt hoảng lao ra khỏi quán. Người đàn ông trung niên mặc quần soóc, cởi trần, trên người có nhiều hình xăm đang đi từ trên tầng 2 xuống và luôn mồm chửi bới.
Vừa thấy công an, ông ta gào to: “Thằng này là công an, mày bắt tao hai lần đi tù, chúng mày gọi cả đặc nhiệm xuống đây tao cũng đâm chết”. Ông ta còn ném chai bia vào mặt trung tá Mười, rồi dùng chai bia vỡ đâm liên tiếp nạn nhân.
Bị tấn công bất ngờ nhưng trung tá Mười tránh được nhát đâm sượt cổ bên phải và bị đâm vào bàn tay phải, gây thương tích. Mọi người truy hô bắt người đàn ông này. Trong lúc hỗn loạn, ông ta đã bỏ trốn.
Ngay sau đó, cảnh sát xác minh người gây án là Nguyễn Ngọc Hải. Ông này Hải từng có 2 tiền án và tiền sự về các tội gây rối trật tự công công, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.
Đến ngày 22/9, ông này đã tới trụ sở cảnh sát đầu thú. Ông ta khai do không kiểm soát được hơi men nên đã gây ra vụ việc trên.
Hoàng Việt