'Rồng rắn' mua giò chả, bánh chưng trưa 29 Tết Người đi bộ phố cổ Hà Nội lạc lối trong chiều 29 Tết do dòng xe cộ đổ về các khu phố lớn, vừa đi chơi vừa tranh thủ nhặt đồ "xả hết ăn Tết" bày la liệt trên vỉa hè. Các mặt hàng được xả đồng giá, trung bình từ 50.000 đến 300.000 đồng. Người dân nô nức sắm đồ giá rẻ ngày cận Tết, trong khi các chủ hàng khá vất vả. Họ bày các loại biển hiệu sale, nhưng vẫn chỉ mong bán hòa vốn. Một chủ thương trên phố Hàng Bông cho hay: "Năm nay bán chậm lắm, do mùa đông nóng, quần áo ít người mua". Áo khoác bình thường giá 500.000- 600.000 đồng giờ còn dưới 300.000 đồng. Chị em ra sức ngó nghiêng, chỉ cần các chủ hàng trưng biển đồng giá 100.000-200.000 đồng là lập tức bị "quây". Áo len và áo khoác đồng giá 100.000 đồng. Không chỉ mua cho mình, người lớn sắm được cả đồ Tết giá phải chăng cho con. Một trong những mặt hàng được quan tâm, vẫn phải đổ đống bán tháo là áo dài gấm thêu, cho người lớn và trẻ con. Giá một chủ thương lớn tuổi trên Hàng Bông đưa ra lần hai, để giữ khách, là 250.000 đồng một bộ người lớn. Trong khi đó, áo dài Tết trẻ em khẳng định bằng "gấm Thái Tuấn" trên Hàng Đào chỉ hơn 100.000 đồng. 1 m2 phố cổ 4 tấm biển hạ giá. Chó cũng được trưng dụng để hút khách. Phần lớn chủ thương tuyên bố miễn mặc cả vì nói đã giảm kịch giá. Một phụ nữ bán túi xách 120.000-150.000 đồng tại Hàng Đào liên tục bị chị em "quây" và phải không ngớt từ chối bán giá thấp hơn. Trong khi đó, nhiều nữ bán hàng trên "phố xả" Hàng Đào chịu cảnh đìu hiu dù rao giá giày còn 200.000 đồng. Không đếm nổi số lượng biển hiểu sale được treo lổn nhổn dọc con phố Hàng Đào những ngày giáp Tết, tạo nên khung cảnh nhếch nhác. Có nơi treo như treo sớ. Thanh Tùng