Tối 1/8, buổi họp báo công chiếu bộ phim điện ảnh "Trường học bá vương" diễn ra tại Lotte Mart quận 7, TP HCM. Phim về đề tài học đường này do Duy Joseph làm đạo diễn, được sản xuất bởi Yeah1 CMG và Lotte Entertainment. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt diễn viên mới, trẻ trung như Wean Lê, POM, Tùng Min, Liz Kim Cương, Hạ Anh, Nhan Phúc Vinh, Xuân Phúc, Củ Tỏi, Ngọc Thanh Tâm, Mie...

Đạo diễn Duy Joseph được đào tạo chuyên ngành đạo diễn ở Việt Nam và Thái Lan.
Tham dự buổi họp báo, Ngọc Thanh Tâm - một trong những diễn viên của phim tiết lộ cô đảm nhận vai nữ sát thủ máu lạnh tên Kim. Đây là vai diễn có tạo hình năng động, táo bạo và khác hẳn so với nhân vật cần thể hiện nhiều cảm xúc như Diệu Hiền trong phim "Cô nàng ngổ ngáo" hay Chu trong "Đảo của dân ngụ cư" mà nữ diễn viên từng thủ vai chính trước đó.
"Nhân vật Kim sẽ xuất hiện trong một phân đoạn, tình huống quan trọng của bộ phim. Ngoài tạo hình lạnh lùng và có những pha hành động kịch tính, Kim cũng phải đấu tranh tâm lý để đưa ra quyết định và lời khuyên dành cho nhân vật nam chính của phim", người đẹp chia sẻ.

Xuất hiện tại sự kiện, diễn viên Ngọc Thanh Tâm thu hút sự chú ý trên thảm đỏ bởi chiếc đầm xẻ cao quyến rũ, để hở một phần vai trần.
Wean Lê - nhân vật nam chính của phim cũng góp mặt tại sự kiện. Anh gây tò mò với hai tạo hình thể hiện rõ hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Tạo hình đầu tiên là một cậu ấm nhà giàu ngây ngô, có phần nhút nhát và khờ khạo. Tạo hình thứ hai là một play-boy có phong cách hiphop hiện đại, cùng mái tóc tết cực chất.
Wean Lê nổi tiếng trong cộng đồng trẻ với vai trò là một rapper. Mặc dù là lần đầu tiên đóng phim nhưng sau buổi công chiếu, khán giả nhận xét Wean Lê có lối diễn xuất tự nhiên, chân thật. Anh tiết lộ sau khi tham gia "Trường học bá vương", nhận được nhiều lời mời trong các bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, nam rapper sẽ dành thời gian để chọn ra vai diễn phù hợp với bản thân cũng như trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất.

Wean Lê được khán giả nhận xét có lối diễn tự nhiên.
"Trường học bá vương" là câu chuyện xoay quanh nhân vật Diệp (Wean Lê) - một sát thủ đang bị truy sát. Để trốn sự thanh trừng của kẻ thù, Diệp bất đắc dĩ phải ngụy trang thành một cậu học sinh trong lớp học khác thường. Tại đây, anh gặp không ít tình huống "dở khóc dở cười" do các "tiểu quỷ" của lớp học này mang lại. Nhưng cũng từ đây, tên sát thủ ngày nào dần gắn bó với những con người ở môi trường mới, thích nghi cuộc sống mới và tìm thấy giá trị sống đích thực của bản thân. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp khi ngôi trường lại lâm vào một tình huống nguy hiểm. Và Diệp sẽ phải ra tay giải quyết mọi vấn đề.
Thu Ngân