Philippines (áo xanh) chơi kiên cường trước chủ nhà Indonesia. Ảnh: AP. |
Thua trận nhưng thầy trò HLV Simon McMenemy vẫn xứng đáng nhận tán thưởng cho sự tiến bộ đáng kinh ngạc của mình. Chịu sức ép dữ dội từ chảo lửa Bung Karno với hơn 80.000 khán giả, lại phải đối diện với một Indonesia đang có phong độ rất tốt sau những chiến thắng ấn tượng tại vòng bảng, nhưng các cầu thủ Philippines vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh.
Bên cạnh đó, họ còn trình diễn một lối chơi rất khoa học và gắn kết, qua đó tạo dựng được một thế trận rất tốt trước Indonesia. Bàn thua duy nhất của Philippines đến do thủ thành Etheridge mắc sai lầm trong phán đoán điểm rơi, tạo cơ hội cho Gonzales đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Indonesia ở phút 31. Phút 75, hậu vệ Syukur phá bóng ngay trước vạch vôi để cứu thua cho đội bóng xứ vạn đảo sau cú móc bóng rất nhanh của Greatwich.
Clip bàn thắng duy nhất của trận đấu |
Trong khi đó Indonesia dù chiếm lợi thế nhờ bàn thắng trên "sân khách", nhưng con đường vào chơi trận chung kết của họ chắc chắn sẽ vẫn còn thử thách nếu Philippines tiếp tục phát huy phong độ ấn tượng như hôm nay trong 90 phút của trận đấu lượt về.
Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào 19h ngày 19/12, cũng trên sân Bung Karno.
Ngọc Thế