Ngày 30/5, Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận được tin báo một thanh niên có những hành động đập phá, chặn xe đe dọa người tham gia giao thông ở đường Nguyễn Phong Sắc.
![]() |
Tuấn tại trụ sở công an. Ảnh: Hoàng Việt. |
Anh này la hét om sòm tại quán trà đá của một phụ nữ, sau đó chạy ra đường chặn xe của người tham gia giao thông, dọa dẫm. Người vợ của nam thanh niên này đi xe máy tới đưa chồng về đã bị anh ta đấm thẳng vào mặt, xe đổ ra đường.
Sau đó, chị đã bỏ xe để chạy vì sợ hãi. Nam thanh niên này tiếp tục quay lại quán đập phá tan tành toàn bộ cốc chén, nồi niêu… Tổ công tác đã khống chế anh ta đưa về trụ sở.
Tại đây, nam thanh niên vẫn nói năng lảm nhảm, không thể nhớ rõ tên, địa chỉ gia đình. Khoảng hơn một tiếng sau, vợ của anh ta đến trình báo chồng mình tên là Lê Anh Tuấn (43 tuổi, ở 29 Thụy Khuê, Tây Hồ). Tuấn từng 3 lần đi cai nghiện ma túy.
Công an phường Dịch Vọng đã đưa Tuấn vào Bệnh viện E để "giải đá".
Hoàng Việt