Tôi và vợ kết hôn được hai năm, chưa có con, tính ra chúng tôi vẫn đang trong thời gian "vợ chồng son", tần suất quan hệ đều đặn khoảng 2-3 lần/tuần. Tôi tự thấy bản thân có kỹ năng và cũng sung sức bởi trước đó, tôi từng yêu hai người, có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện chăn gối.
Sau mỗi cuộc yêu, vợ chồng tôi vẫn đùa nhau, vợ khen và động viên tôi làm tốt khiến tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi cứ nghĩ là hai đứa hoàn toàn hợp nhau về khoản ấy. Sau mỗi lần "yêu", tôi thường vào tắm trước còn vợ có thói quen ngủ luôn.
Một lần, tôi tình cờ vào phòng thì phát hiện ra vợ đang tự thỏa mãn. Có vẻ như cô ấy không "lên đỉnh" khi quan hệ với tôi nên mới phải làm vậy. Vợ không biết tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Tôi không rõ việc này có phải là bình thường với nữ giới không nhưng khi thấy vợ trong bộ dạng đó, tôi cảm thấy khó thông cảm và không còn hứng thú quan hệ cùng vợ nữa.
Liệu tôi có nên nói ra chuyện này để hai vợ chồng cùng giải quyết hay cứ lẳng lặng cho qua để bảo vệ lòng tự trọng của mình?
Đức
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.