Hình ảnh trên nằm trong phần cuối phim tài liệu về Harry - Meghan chiếu trên Netflix. Thời gian ghi hình được cho là sau khi buổi phỏng vấn của Oprah Winfrey với nhà Sussex được phát sóng. Khi đó, Meghan ngồi ôm máy tính xách tay và xem bản tuyên bố mà Nữ hoàng đưa ra để đáp lại cáo buộc rằng một thành viên trong Hoàng gia hỏi về làn da con trai họ sẽ tối màu thế nào.
Nữ công tước xứ Sussex đọc to tuyên bố do Điện Buckingham phát đi dưới danh nghĩa Nữ hoàng với ông trùm Hollywood Tyler Perry, trong đó nói: "Cả gia đình rất buồn khi biết toàn bộ khó khăn mà Harry và Meghan trải qua vài năm vừa rồi. Các vấn đề được nêu ra, đặc biệt là chủng tộc, rất đáng lo ngại. Mặc dù một số hồi ức có thể khác nhau, chúng sẽ được xem xét rất nghiêm túc và sẽ được gia đình giải quyết riêng tư. Harry, Meghan và Archie sẽ luôn là những thành viên được yêu quý".
Trong lúc Meghan đọc, điện thoại của Harry báo tin nhắn đến. Nữ công tước quay sang hỏi chồng: "Cái gì thế anh?", và được Harry giơ điện thoại cho xem. "Chà, Harry có tin nhắn. Harry vừa nhận tin nhắn từ anh trai", Meghan kể với Tyler Perry qua điện thoại. Lúc này, hoàng tử 38 tuổi có biểu cảm bối rối và buồn bã. Anh giơ ngón tay lên che miệng như muốn che đi cảm xúc và vòng tay ra sau đầu.
Tin nhắn không được hiển thị cho khán giả song nó có tác động mạnh mẽ đến hoàng tử. Anh lẩm bẩm: "Anh ước mình biết phải làm gì". Dường như hiểu được suy nghĩ của chồng, Meghan lại gần và ôm lấy Harry. Cô an ủi: "Em hiểu. Hãy hít thật sau vào. Ra ngoài hít thở rồi hẵng quyết định". Cặp vợ chồng ôm nhau một lúc lâu trước khi bộ phim chuyển sang cảnh khác.
Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, phản ứng của Harry cho thấy William đã viết điều gì đó khiến em trai "tăng xông". "Harry dường như đang tìm cách kích hoạt tình mẫu tử từ vợ, đưa điện thoại cho cô ấy như thể một đứa trẻ đưa vết thương cho mẹ kiểm tra và an ủi. Tuy nhiên, đó không phải là phản ứng tức giận. Nó cho thấy sự bối rối và buồn bã, nhuốm màu thất vọng. Còn phản ứng của Meghan giống như người mẹ với đứa trẻ bất hạnh, vòng tay qua eo Harry và đung đưa".
Một đoạn phim khác cho thấy cặp vợ chồng cùng lần đầu ngồi xem cuộc phỏng vấn với Oprah trên TV. Họ ngồi trên ghế sofa cùng chú chó Pula. Lúc đó, Meghan đang mang thai Lilibet. Harry che mắt vợ khi những tiêu đề bất lợi về Meghan được hiển thị trên màn hình.
Ba tập cuối của loạt phim cũng chứa những lời buộc tội mới của Harry với Hoàng gia. Công tước xứ Sussex cho biết anh trai, hiện là người thừa kế ngai vàng, khiến mình "kinh hãi" trong cuộc họp ở Sandringham tháng 1/2020. Theo Harry, khi đó William quát tháo em trai trước mặt cha và bà nội. Thậm chí, Harry còn cáo buộc Charles nói dối và cố Nữ hoàng lặng thinh chứng kiến tất cả.
Tùng Anh (Theo Cosmopolitan, NYPost)