Hôm 23/3, People dẫn nguồn tin cho biết bà Melania - vợ cựu Tổng thống Donald Trump - vẫn đang tận hưởng cuộc sống tại biệt thự ở Palm Beach, bất chấp việc chồng đang đối mặt những rắc rối pháp lý khiến ông có nguy cơ bị truy tố hình sự.
"Melania đang sống cuộc sống của chính mình và vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ở Mar-a-Lago, xung quanh là những người yêu thương bà và không bao giờ nói những điều không hay về chồng bà", nguồn tin nói.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa việc bà Melania ủng hộ chồng trong vụ trả tiền cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels để bịt miệng tin đồn ngoại tình trước cuộc bầu cử Tổng thống 2016. Daniels khẳng định vụ ngoại tình diễn ra chưa đầy 4 tháng sau khi bà Melania sinh con trai Barron vào năm 2006.
"Bà ấy vẫn tức giận và không muốn nghe về vụ thanh toán bịt miệng đang được đề cập. Bà ấy biết chồng mình là ai và luôn giữ cuộc sống lạc quan cùng những người trong gia đình và vài người bạn thân", nguồn tin nói.
Nguồn tin cho biết thêm rằng bà Melania đã rất khó chịu trước những lời buộc tội của Daniels từ năm 2018. Khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin ông Trump đã trả số tiền 130.000 USD cho Daniels một tháng trước cuộc bầu cử năm 2016 để ngôi sao phim khiêu dâm này giữ im lặng về những cáo buộc ngoại tình giữa họ.
Ông Trump và luật sư lâu năm Michael Cohen ban đầu phủ nhận cáo buộc ngoại tình, nhưng sau đó Cohen thừa nhận đã thanh toán một khoản cho ngôi sao khiêu dâm. Cohen gọi đó là "một giao dịch riêng tư" và ông đã tự trả cho Daniels 130.000 USD. Cohen nói rằng Trump không hoàn trả cho ông khoản tiền đó. Từ đấy, ông Trump thừa nhận đã ủy quyền khoản thanh toán trên nhưng phủ nhận việc ngoại tình hoặc khoản thanh toán đó có liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông.
Hiện ông Trump tích cực vận động cho cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, ông đang là đối tượng bị điều tra với cáo buộc trả tiền để buộc diễn viên Stormy Daniels giữ im lặng trong chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên. Trong khi đó, bà Melania "muốn bỏ qua và hy vọng mọi chuyện qua đi, nhưng cũng không thông cảm với hoàn cảnh của Donald", nguồn tin nói.
Nguồn tin cũng cho biết bà Melania và ông Trump sống riêng biệt trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Cả hai vẫn thường bị bắt gặp ăn tối cùng nhau hoặc tham dự các sự kiện tại đây. "Cô ấy làm rất tốt tất cả các nhiệm vụ xã hội của mình. Họ vẫn gặp bạn bè để ăn tối nhưng sống tách biệt và làm những gì họ muốn một mình. Họ không dành nhiều thời gian cho nhau", nguồn tin nói.
Nguồn tin cho biết thêm Melania tiếp tục bận rộn với gia đình, bao gồm: bố mẹ bà - những người cũng sống ở Mar-a-Lago - và con trai 17 tuổi Barron. "Barron là một cậu bé ngọt ngào, luôn có một gia đình yêu thương bên cạnh. Bây giờ cậu ấy đã lớn và rất đẹp trai. Mẹ luôn bảo vệ nhưng cậu vẫn tự do ở Mar-a-Lago. Họ ít quan tâm đến việc giao tiếp xã hội", nguồn tin nói.
Nguồn tin cho biết thêm gia đình Trump có thể đã thưởng thức bữa tối mừng sinh nhật Barron. "Họ sẽ không bỏ qua sinh nhật của cậu ấy vì các vấn đề pháp lý", nguồn tin nói.
Hiện cuộc điều tra của công tố quận Mahattan nhằm quyết định liệu cựu Tổng thống Trump có vi phạm pháp luật khi dùng tiền buộc nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels giữ im lặng hay không. Nếu bị xác định vi phạm, ông Trump có thể đối mặt nguy cơ bị truy tố hình sự. Luật sư Joseph Tacopina cho biết cựu Tổng thống "sẽ tuân theo các thủ tục" nếu bị truy tố.
Một nguồn tin khác ở Palm Beach cho biết nếu ông Trump bị truy tố, bà Melania vẫn sẽ cảm thấy ổn. "Melania thích thời tiết đẹp và bầu không khí của thị trấn nghỉ dưỡng Palm Beach. Cô ấy hạnh phúc khi ở đây, bên con trai và các thành viên thân thiết khác trong gia đình. Họ giống như một bộ lạc và gắn bó với nhau. Dù chuyện gì xảy ra với Donald, cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy đang được chăm sóc chu đáo", nguồn tin nói.
Sơn Nam (Theo People)