Tờ Etemad của Iran đưa tin, cô Hengameh quyết định kiện và đòi chồng "của hồi môn" sau 10 năm chung sống như là một cách trừng phạt vì anh "vắt cổ chày ra nước".
"Chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn, tôi nhận ra Shain rất bủn xỉn. Thậm chí anh ta còn từ chối trả tiền cà phê cho tôi khi hai vợ chồng đi ăn ở nhà hàng hay vào quán nước", cô kể.
Ở Iran, những bông hoa hồng có thân dài giá ít nhất 2 USD một bông và theo yêu cầu của tòa án, anh chồng sẽ phải tốn tối thiểu 268.000 USD.
Theo luật về của hồi môn của Iran, người đàn ông phải có trách nhiệm chiều chuộng và chu cấp tài chính cho vợ cả khi chung sống hay khi kiện tụng ly hôn. Hầu hết những thứ họ phải trả là các đồng tiền vàng hoặc bất động sản, trị giá lên tới hàng trăm nghìn USD.
Chính quyền Iran đã tịch thu căn hộ 65.000 USD của ông chồng cho tới khi anh ta mua cho vợ đủ 124.000 bông hồng.
Người chồng hoàn toàn phủ nhận những lời buộc tội về tính "tiết kiệm" và khăng khăng anh ta chỉ có thể mua được 5 bông hồng một ngày. Đồng thời anh cũng chỉ trích những người bạn triệu phú của gia đình đã tiêm nhiễm ý tưởng phù phiếm này vào đầu cô vợ.
Thanh Tùng