- Năm qua phim trường đã mang lại cho anh sự thành công ngoài mong đợi, đó là sức hút của "Dòng máu anh hùng", những hợp đồng quảng cáo lên đến hàng nghìn USD... Nhưng, anh lại phải trả giá đắt bằng sự đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân của mình, anh nghĩ sao về điều này?
- Không phải đến bây giờ gia đình tôi mới đổ vỡ, mà vết nứt này đã có mầm mống từ rất lâu rồi. Giọt nước tràn ly, không sống được với nhau thì đành chia tay, đó là điều tốt cho cả hai.
Tôi theo lý thuyết đạo Phật, nên suy nghĩ rằng, khi cái duyên còn thì đến mà hết thì đi. Nhưng tôi không xem việc đổ vỡ gia đình là sự thất bại mà đó là một kinh nghiệm, làm bài học cho cuộc đời mình sau này.
Diễn viên Johnny Trí Nguyễn.
- Anh rút ra được kinh nghiệm gì sau cuộc hôn nhân đầu tiên này?
- Khi còn trẻ tôi có một tình yêu lãng mạn, một tình cảm hồn nhiên và một cuộc hôn nhân ngây thơ. Nhưng bây giờ, kinh nghiệm lớn nhất đối với tôi là biết sống thực tế hơn. Trong tình yêu, tôi không còn mơ hồ nữa mà bình tĩnh để nhìn nhận cuộc sống theo lý tính.
- Giữa sự nghiệp và gia đình anh sẽ nghiêng về bên nào?
- Tôi không đem hai vấn đề này lên bàn cân. Trong cuộc sống, với đàn ông sự nghiệp bao giờ cũng quan trọng, nhưng với gia đình nó còn có ý nghĩa hơn. Ta phải dung hòa sao cho hai yếu tố này cân bằng và hòa hợp.
- Trong "Nụ hôn thần chết" anh đã nude gần như 100%, anh nghĩ rằng đạo diễn chọn anh là vì hình thể hay vì một lý do nào khác?
- Khi đóng nude tôi luôn nhập vai theo cảm xúc. Tôi chưa bao giờ "khớp" với những đề nghị nude của đạo diễn, vì tôi thấy đó là chuyện bình thường. Nếu nude trong một tình huống tự nhiên thì tôi sẽ làm, nhưng nếu là nude vô duyên thì tôi sẽ không làm. Tôi nghĩ đạo diễn chọn tôi vì cả hai, hình thể và diễn xuất.
- Anh đã nude bao nhiêu lần rồi?
- Chính xác là hai lần. Lần thứ nhất do một tạp chí Thái Lan yêu cầu nude với cô diễn viên nổi tiếng người Thái, và lần thứ hai là với Ngô Thanh Vân. Cả hai lần nude đều thực hiện trên đất Thái Lan.
- Diễn chung với rất nhiều người đẹp, diễn viên nữ vào vai hợp nhất với anh?
- Có lẽ là Ngô Thanh Vân và Thanh Hằng.
- Trong mắt anh, Ngô Thanh Vân là cô gái như thế nào?
- Vân là một cô gái chịu khó, là người có năng khiếu về nhiều mặt. Đặc biệt, Vân là người rất vui tính và dễ gần.
- Anh từng đóng chung với các diễn viên nước ngoài, theo anh đâu là điều hạn chế đối với các diễn viên nữ Việt Nam?
- Tôi thấy các diễn viên của chúng ta không thua gi nếu so với các ngôi sao điện ảnh nước ngoài. Tuy nhiên, điều khác biệt giữa họ là là về văn hóa. Chẳng hạn, ở phương Tây, diễn viên nữ rất cởi mở, họ có khả năng thể hiện hết mình ở bất cứ nơi nào có thể. Hơn nữa, họ có nhiều sự cọ xát với nghề hơn, mức độ cạnh tranh ở đó cũng khốc liệt hơn, mà những điều này diễn viên chúng ta chưa có.
- Sở hữu một vóc dáng chuẩn mà ngay cả giới người mẫu cũng ao ước, vì sao anh không theo nghề "chân dài, vai rộng"?
- Tôi không thích cách đi, đứng trên sàn diễn. Tôi không có đam mê hay hứng thú gì khi đứng trước ống kính, nên tôi đã từ chối nhiều lời mời từ công việc này.
- Những dự án lớn nhất của anh về điện ảnh trong năm 2008 là gì?
- Điện ảnh vẫn là sự lựa chọn duy nhất của tôi. Tôi có hai dự án phim lớn mà chắc chắn trong năm nay tôi sẽ thực hiện bằng được. Thứ nhất, tôi đã nhận lời phụ trách đạo diễn hành động cho anh Dustin Nguyễn trong phim Lửa Phật. Phim này sẽ bấm máy vào cuối năm nay.
Thứ hai là viết kịch bản cho một thể loại hành động, tình cảm, phiêu lưu. Đây là phim của tôi. Cũng như Dòng máu anh hùng, Ngô Thanh Vân vẫn là sự lựa chọn số một của tôi. Vân sẽ vào vai nữ chính. Tôi hy vọng, bộ phim này sẽ thành công hơn Dòng máu anh hùng.
Ngô Thanh Vân: Tôi và Trí Nguyễn không như người ta nghĩ - Liệu đã đến lúc để chị nghĩ đến một gia đình riêng? - Dĩ nhiên như những phụ nữ khác, tôi cũng nghĩ đến một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi muốn có nhiều thời gian bên người mình yêu. Tôi đã đi một mình trên một đoạn đường khá dài, và giờ là lúc tôi muốn có một người đi bên cạnh. - Mẫu người đàn ông nào khiến Vân phải xiêu lòng? - Tôi thích đàn ông thông minh. Bởi với sự hiểu biết của mình, anh ấy sẽ chia sẻ được những vấn đề trong cuộc sống hiện tại với tôi. Có lẽ đây là điều tôi mong chờ nhất... - Chứ không phải một đại gia như bao cô gái chân dài khác vẫn mong chờ? - Tôi thấy nực cười khi người ta cứ nhắc đến người đẹp là phải nghĩ ngay đến một đại gia. Đâu phải ai cũng vậy. À, mà bây giờ tôi là một diễn viên điện ảnh, thì có lẽ không phải là "người đẹp chân dài" như người ta thường nghĩ tới đâu nhỉ? (cười) Như vậy, liệu con tôi còn xứng danh đi với đại gia nữa hay không? Các bạn đã nghe tên đại gia nào gắn với tôi chưa? Tôi là một người tôn trọng tình yêu, nên điều đó chắc sẽ khó xảy ra với tôi. - Còn tin đồn về chuyện tình cảm của chị và Johnny Trí Nguyễn thì sao? - Những câu hỏi liên quan đến người khác, tôi xin phép không trả lời. Mà câu hỏi này dường như cũng hàm chứa câu trả lời rồi đấy nhỉ? - Trí Nguyễn đã ly hôn. Chuyện này có ảnh hưởng đến chị như thế nào? - Tôi không thích nói về đời tư của người khác. Chuyện này có lẽ nhà báo đã hỏi nhầm địa chỉ. - Nhưng những gì mọi người thấy được thì rất khác: Những bộ ảnh rất tình tứ trên tạp chí Thái Lan; trong Liên hoan phim ở Nam Định luôn thấy chị và Trí Nguyễn tươi cười tay trong tay và "đỡ đạn" cho nhau trước báo chí. Trí Nguyễn vẫn luôn miệng "than" là mềm lòng bởi Ngô Thanh Vân, chị nói sao đây? - (Cười) Lại một lần nữa câu hỏi này có cảm giác là không dành cho tôi... Trí Nguyễn luôn là người bạn tốt của tôi. Mối quan hệ của chúng tôi giống như anh em. Anh Trí dạy tôi suốt 2 tháng trước khi quay và cùng đóng phim 4 tháng nữa. Rồi chúng tôi cùng đi liên hoan phim ở nước ngoài, hỗ trợ cho nhau. Anh Trí giúp tôi nhiều về mặt ngôn ngữ, rồi còn làm "anh hùng" cứu tôi khỏi fan cuồng, như trong liên hoan phim vừa rồi. Nhưng không phải như người ta tưởng... |
(Theo Đàn Ông)